ClockThứ Ba, 01/01/2019 06:24

21 phát súng thần công chào đón năm mới

TTH.VN - Đúng vào lúc 0h00, ngày 1/1, thời điểm chuyển giao giữa năm 2018 và 2019, 21 phát súng thần công tại Kỳ Đài chào đón năm mới đã được khai hỏa.

Nhiều nước tăng cường an ninh cho hoạt động chuẩn bị đón năm mớiXuất khẩu 2018: Doanh nghiệp trong nước lần đầu “vượt mặt” FDIThảm họa khí hậu gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng trong năm 2018

Đúng 0h00, 21 phát súng thần công được bắn báo hiệu năm mới 2019

Việc bắn 21 phát súng là hoạt động ý nghĩa nhân dịp năm mới 2019, tạo ra hoạt động để du khách và người dân thưởng thức; không những thế, hoạt động còn nhằm thể hiện mục tiêu, phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong năm 2019.

Dù thời điểm bắn súng thần công thời tiết ở Huế lạnh và có mưa, nhưng hàng nghìn người dân và du khách vẫn đến khu vực Phu Vân Lâu, Kỳ Đài để xem và cùng chúc nhau năm mới.

Dù thời tiết không thuận lợi, nhưng hàng nghìn người vẫn đến để xem bắn thần công

Trước đó, hoạt động bắn thần công được tái hiện vào đầu năm 2018, nằm trong chuỗi xây dựng sản phẩm du lịch, vì một TP. Huế sáng và sống; tạo ra sức hút đối với khách du lịch, giúp người dân lẫn du khách có những trải nghiệm vào ban đêm ở Huế.

Clip bắn súng thần công chào năm mới:

Tin, ảnh, clip: Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Người Huế thong dong đến chùa lễ Phật ngày đầu năm mới

Dù thời tiết trời mưa phùn và lạnh nhưng rất nhiều người dân xứ Huế đã tìm đến các ngồi chùa vào sáng mùng 1 tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 để lễ Phật, cầu một năm mới may mắn bình an, vạn sự hanh thông cho bản thân và gia đình.

Người Huế thong dong đến chùa lễ Phật ngày đầu năm mới
Dòng người đón Giao thừa bên bờ sông Hương

Đúng thời khắc Giao thừa chuyển giao năm cũ Quý Mão sang năm mới Giáp Thìn 2024, màn pháo hoa tầm cao được bắn lên trên bầu trời ngay Kỳ đài, phía trước Ngọ Môn trong tiếng reo vui, chúc nhau một năm mới an lành, hạnh phúc.

Dòng người đón Giao thừa bên bờ sông Hương
Cuối năm “vẽ” bình an

Chỉ còn vài ngày nữa là đến tết Nguyên đán, ngoài đường phố, không khí nhộn nhịp, rộn ràng. Còn ở lớp vẽ nhỏ nép mình trong con hẻm trên đường Điện Biên Phủ, các học viên đang chăm chú hết mức có thể. Đặt tâm trí vào từng đường cọ, nét bút, họ đang trang trí cho những quả dừa trong workshop “Vẽ dừa trang trí tết”.

Cuối năm “vẽ” bình an
Return to top