Tìm kiếm
Du lịch
Du lịch ra đảo
Ngày cập nhật 03/08/2012 05:45
(TTH.VN) - Cảm giác đầu tiên khi đặt chân lên hòn Hèo (Nha Trang), nơi có khu du lịch Suối Hoa Lan thật lạ. Nó mơ màng, nhẹ nhỏm và lạ kỳ, muốn được ngủ ngay lập tức.

Cũng không quá khó hiểu. Để lần đầu tiên đặt chân đến đây, tôi và những người bạn đã phải trải qua một hành trình đáng nể từ Huế vào với gần trọn một ngày đêm ngồi xe, lên tàu và cả một đêm không ngủ. Tuy nhiên, mệt mỏi chỉ là một. Cái cảm giác buồn ngủ mà tôi có được kia là do bởi cảnh trí yên ắng, không khí mát mẻ và trong lành. Bao thứ ồn ào của phố xá như để lại phía đằng sau để hiện hữu trước mắt là cái lồng lộng và mát mẻ của biển khơi.

Từ lâu tôi chỉ biết đến Nha Trang với bãi biển tuyệt đẹp nằm ngay phố thị và lời đồn về Vinpearl ở phía ngoài khơi có thể nhìn rõ từ thành phố, nơi nổi tiếng với loại hình du lịch cảm giác mạnh. Giờ đến đây, ngồi trên chiếc du thuyền sang trọng ngao du trong vịnh Vân Phong, tôi như chợt hiểu hơn sự hấp dẫn với nhiều sắc màu và trải nghiệm của du lịch biển- đảo Nha Trang.
 
 
Nếu vịnh Hạ Long có cả ngàn đảo lớn nhỏ tạo nên một không gian huyền ảo như trong truyện cổ tích mê hoặc ai đó từng rong chơi, thì ở Nha Trang này, với ngót nghét 100 hòn đảo lớn nhỏ làm lá chắn cũng là nơi tạo cho khách lạ cảm giác yêu đời, tươi tắn trong những chuyến lang thang cùng biển đảo.
 
 
Từ Nha Trang, tôi phải đi ngược xe trở lại thị xã Ninh Hoà, để rồi từ bến Đá Chồng, lên tàu du lịch ra hòn Hèo. Cảnh tượng đông vui, tấp nập du khách cho thấy loại hình du lịch đảo này ở Nha Trang đang trong thời buổi làm ra ăn nên. Ngồi đợi tàu, tôi chú ý quan sát và được biết cứ độ chừng 30 phút là có một chuyến khởi hành. Hàng chục du thuyền lớn bé sang trọng đáng giá bạc tỷ nghe đâu vừa mới được đầu tư trong vòng vài năm qua nhằm đáp ứng như cầu vận chuyển khách du lịch đang ngày đông.
 
 
Hành trình ra đảo cũng là hành trình tham quan vịnh đẹp. Và rồi, chưa đến một giờ ngồi tàu, tôi đã đến được hòn Hèo. Không ồn ào và rộn rã, hòn Hèo hoang sơ đến bí hiểm. Dãy lều bằng lá, gỗ trầm mặc dưới những hàng cây sát bên bờ cát trải dài. Còn thấp thoáng ở phía bên trong là màu xanh của cây rừng, thế núi chênh vênh và những mái nhà ẩn hiện.
 
Hòn Hèo nằm cách trung tâm Nha Trang chừng 30 cây số về phía đông bắc, là vùng núi cao hiểm trở có 3 mặt giáp vịnh biển Vân Phong và đầm Nha Phu. Ngày trước có tên là Phước Hà Sơn, một quần thể có trên 10 ngọn núi lớn bé và cao nhất là Phước Hà đến 813 mét.
 
 
Người ta kể rằng, trên đỉnh núi Phước Hà có rất nhiều loại cây mây, giống rất to và dài... nên nhiều người từ đất liền vượt biển ra đây khai thác về làm vật dụng, đặc biệt là làm gậy chống, dân gian gọi là cây hèo. Vì vậy, mà tên Phước Hà Sơn được đổi thành hòn Hèo. Nó dân dã, gần gũi như vô số tên gọi các đảo trong vịnh đẹp Nha Trang và Vân Phong này.
 
Còn cái tên đầy chất thơ khu du lịch Suối Hoa Lan lại gắn liền với một cảm nhận đẹp. Nằm sâu vào hòn Hèo có một suối nước ngọt. Sau khi chảy qua nhiều thác ghềnh, con suối đổ xuống đầm Nha Phu. Ven theo con suối dài khoảng 6 cây số này có vô số loài hoa có tên và không tên, trong đó nhiều nhất là các loại lan rừng quý hiếm. Lan khắp nơi, mọc ra từ những gốc cây cổ thụ hoặc trên các vách đá, đua nhau khoe sắc. Tên suối Hoa Lan bắt nguồn từ đó.
 
 
Suối Hoa Lan còn là nơi lưu giữ những dấu tích của người Chăm từ thuở xa xưa, ghi dấu sự kiện một vị vua người Chăm từng hành hương đến suối Hoa Lan. Theo các nhà nghiên cứu thì trên các tảng đá dưới chân dòng suối có ghi lại một dòng chữ Phạm, mà theo đánh giá có thể là dòng chữ Phạm cổ nhất Việt Nam.
 
 
Sau phút giây thư giãn cùng sóng nước, tôi đã có buổi chiều tà lang thang và khám phá. Biển ở hòn Hèo yên lặng, không nhiều sóng và gió. Bù lại là khí trời và cảnh trí tuyệt vời hiếm nơi nào có được. Từ biển đi vào rừng, leo lên những đỉnh cao và dừng lại bên những thác nước đẹp là cả một thế giới lạ. Con người như lọt thỏm trong không gian vắng lặng của rừng xanh khi hoàng hôn ập xuống.
 
Những nhà đầu tư của Khu du lịch Suối Hoa Lan đã có một cái nhìn lãng mạn và tinh tế trong khai thác cảnh sắc thiên nhiên để tạo nên những sản phẩm du lịch kỳ thú. Ở đây có nhiều trò chơi trên biển và cả trong rừng. Đó là dịch vụ lặn ngắm san hô, chèo thuyền kayak, ca- nô kéo… Hay xem xiếc thú, thử cảm giác mạnh với voi, cỡi đà điểu… Du khách “ghiền độ cao” có thể leo núi, chinh phục đỉnh cao hòn Hèo trên 800 mét, hay leo lên 452 bậc đá để du ngoạn động Phong Lan.
 
 
Còn tôi, thích nhất vẫn là được lang thang trong rừng, ngắm ngôi nhà có vườn cây xanh được các nhà làm du lịch tinh tế bố trí trong khung cảnh thiên nhiên huyền bí; băng qua những cầu nhỏ vắt vẻo bên con suối để đến với những “ốc đảo” của hươu sao, gà rừng, gà gô, công trĩ… tận mắt chứng kiến những con vật đáng yêu này nơi chốn rừng xanh. Một cảm giác thật bình yên và nhiều hoài niệm khi bất chợt nghe lại tiếng gáy của gà rừng. Nghe kể rằng, cách nay không lâu, sáng sớm, dân Hòn Hèo còn thấy cả hàng đàn gà rừng táo tác kiếm ăn, còn lũ khỉ, voọc đầu trắng, heo rừng, nai... thì thường xuyên xuống tận rẫy và mép biển để ăn thức ăn thừa.
 
 
Cái lạ và điều hay khi đến với hòn Hèo- suối Hoa Lan là không chỉ để được ngắm nhìn, được khám phá và tìm tòi mà hơn thế còn là để trải nghiệm, để chơi. Ngay đêm đầu tiên, tôi đã có dịp tham gia một gala dinner. Đây có thể hiểu là chương trình sự kiện kết hợp với ăn tối nằm trong tour du lịch đặt sẵn. Tiếp theo buổi sáng hôm sau là team building, một hình thức tổ chức chơi theo nhóm.
 
 
Hòn Hèo đủ độ bí hiểm và thừa không gian thoáng đãng để tổ chức những sinh hoạt dã ngoại. Và, những chủ nhân của khu du lịch Suối Hoa Lan đã biết cách tận dụng nét hoang sơ, chưa bị con người tổn hại kia để tạo nên sự hấp dẫn, níu chân lữ khách. Không đơn giản chỉ đến rồi đi, những ai từng một lần ghé thăm hòn Hèo như tôi, qua đêm yên bình cạnh những cánh rừng êm đềm và hiền hòa, hoà mình trong đêm vui bên ánh lửa bập bùng chắc chắn sẽ vương vấn mãi những nỗi nhớ khắc khoải chôn giấu nơi sâu thẳm tâm hồn.
 
 
Buổi sáng vào lại đất liền, tôi bắt gặp rất nhiều tàu du lịch trong hành trình ngược lại ra đảo. Điểm đến là rất nhiều đảo nhỏ mà hòn Hèo là một trong số đó. Có đến Nha Trang chừng 10 năm về trước mới hiểu hết sự phát triển đông vui vượt bậc của loại hình du lịch ra đảo ở thành phố biển miền Trung nổi tiếng này.
 
 
Nhớ buổi chiều lang thang ở hòn Hèo, tôi trông thấy nhiều tấm biển bằng tiếng Nga. Hỏi kỹ mới hay thì ra nhiều năm trở lại đây, tỉnh Khánh Hòa tập trung đầu tư, khai thác, phát triển mạnh du lịch biển đảo khu vực biển Nha Trang, thu hút đông đảo du khách quốc tế, đặc biệt là các tour du lịch đến từ Liên bang Nga. Hiện mỗi tuần, Hãng lữ hành Pegas Turistik tổ chức 9 chuyến bay đưa khách từ vùng Viễn Đông của Nga đến sân bay Cam Ranh, trong đó 70% khách lưu trú lại Nha Trang. Một con số đáng để những người làm du lịch ở Huế suy ngẫm.
 
 
Ra đảo để có những giây phút thư giãn hoà mình vào thiên nhiên, để khám phá một thế giới lạ nhiều bí ẩn, để được chơi một cách thoả thích những trò chơi mạo hiểm là sự hấp dẫn trong tour du lịch ra đảo ở Nha Trang. Những tên gọi hòn Hèo, hòn Mun, hòn Tằm, hòn Tre, hòn Chồng, hòn Vợ… dân dã và hoang sơ ngày nào giờ đã như cô Tấm bước ra khỏi xác thị trở thành công chúa để Nha Trang có được thứ đặc sản du lịch ra đảo đầy hấp dẫn và trải nghiệm.
 
    
 
Đan Duy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 34.956.275
Hiện tại có 11.421 khách
Nhắn về Sông HươngBảo Yến
Hương Giang còn tôi chờBảo Yến
Một thời Tôn NữBảo Yến
Cảm ơn emVân Khánh
Nhớ Tần PhiVân Khánh
Xem thêm