Tìm kiếm
Giáo dục
Niềm tin và hy vọng
Ngày cập nhật 06/09/2012 13:34
(TTH) - Hòa cùng 18,5 triệu học sinh và cháu mẫu giáo, nhà trẻ trong cả nước, hơn 300 ngàn học sinh phổ thông và các cháu nhà trẻ, mẫu giáo trên toàn tỉnh đã chính thức bước vào năm học mới, năm học 2012-2013.

Trên chặng đường xây dựng và phát triển vùng đất Thừa Thiên Huế, vai trò, vị trí của giáo dục luôn nắm giữ một vị trí quan trọng. Giáo dục luôn là viên gạch đặt nền móng cho tri thức để từ đó xây nên những thành quả kinh tế, văn hóa cho quê hương và nhân loại. Nắm giữ, ý thức được vai trò của giáo dục trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, nhất là trong giai đoạn cả tỉnh đang tập trung xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương, ngành giáo dục và đào tạo đã và đang vững bước vào năm học mới với nhiều kỳ vọng về một mùa vàng bội thu.

 

Các cháu mẫu giáo Huế Star hát mừng năm học mới

 

Trong những ngày này, ở bất cứ cơ sở giáo dục nào người dân cũng có thể gặp gỡ, trao đổi trò chuyện với các vị lãnh đạo, những người cha, người mẹ và cả những em học sinh về định hướng giáo dục của ngày đầu, giờ đầu trước một năm học mới. Năm học chờ đợi những biến chuyển không chỉ về cơ sở vật chất, trang thiết bị mà cả về yếu tố con người để làm nên một kết quả hữu hiệu trong chất lượng đào tạo. Nếu năm học trước giáo dục Thừa Thiên Huế đã viết tiếp truyền thống hiếu học bằng những thành tích về giáo dục đại trà, giáo dục đỉnh cao, thông qua chất lượng các kỳ thi thì năm học này, như đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định: “Cả tỉnh tự hào về thành quả mà thầy và trò nhà trường nói riêng và cả tỉnh nói chung về kết quả học tập của năm học qua, thì năm học này Đảng và nhân dân trong tỉnh càng kỳ vọng hơn về thành quả sẽ đạt được của hơn 300.000 thầy và trò...

 

 Học sinh Trường THPT Cao Thắng trong ngày khai giảng. Ảnh: BT

 

Muốn giành được những kết quả cao hơn thì mỗi trường cần phải triển khai nhanh và hiệu quả hơn nữa những phương pháp mới của khoa học giáo dục để nâng cao và phát triển những thành quả giáo dục của tỉnh lên tầm cao mới.” (Phát biểu tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Huế). Hoàng Hạnh Nguyên (lớp 6/5 Trường THCS Nguyễn Tri Phương), cô học trò đầu cấp tung tăng đến trường dự ngày khai giảng với niềm tự hào đã trở thành thành viên của ngôi trường Nguyễn Tri Phương; Hạnh Nguyên tâm sự : “Cháu rất tự hào và mong muốn sẽ cố gắng học thật tốt. Không phải cho bản thân mình mà cả cho gia đình và nhà trường” Cũng trong tâm trạng đầy phấn khởi của ngày khai trường, P.Anh (lớp 9/4) Quỳnh (lớp 9/5) Trường THCS Nguyễn Tri Phương, lại mang trong mình niềm tự tin sẽ vượt qua năm học cuối với kết quả học tập thật tốt. Các em mong ngày này sang năm sẽ trở thành những học sinh chuyên hóa, chuyên tin của trường Quốc Học Huế như các anh chị đi trước... Dù ước mơ gì, ngày hội trường hôm nay các em đều như những đóa hoa tươi thắm, rạng rỡ đi trong sự chăm sóc của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Các em sẽ không chỉ học tốt văn hóa mà sẽ được nhà trường, xã hội, gia đình chăm sóc để trở thành những công dân hữu ích trong tương lai, những hạt nhân sẽ xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế thân yêu ngày một giàu mạnh, vững bền.

HG

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 34.868.525
Hiện tại có 7.296 khách
Nhắn về Sông HươngBảo Yến
Hương Giang còn tôi chờBảo Yến
Một thời Tôn NữBảo Yến
Cảm ơn emVân Khánh
Nhớ Tần PhiVân Khánh
Xem thêm