ClockChủ Nhật, 31/12/2017 19:09

Bình yên nơi chân sóng

TTH - Sát cánh đi qua gian nan, giông bão, xây dựng thành trì tin yêu trong lòng dân..., bộ đội biên phòng (BĐBP) bảo vệ vững chắc bình yên cuộc sống.

Biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triểnVững biên, yên bảnBộ đội góp sức thắp sáng thôn, bảnChăm lo đời sống bộ độiNhờ bộ đội, bà con hiểu nhiều về pháp luật

Bộ đội Biên phòng tuần tra bảo vệ bình yên cho cuộc sống. Ảnh: BĐBP tỉnh

Cứu người trong hiểm nguy

Đầu tháng 11/2017, mưa lớn gây lũ lụt nặng trên địa bàn tỉnh. Nhận lệnh của Thiếu tá Phùng Thế Anh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng (BP) Lăng Cô (Phú Lộc), 5 cán bộ, chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm lập tức lên đường, cùng lực lượng dân quân tổ dân phố An Cư Tây đội mưa, cắt rừng, cứu người. Lúc đó, tại khu vực đầu nguồn suối Mơ có 5 du khách người Quảng Nam, Đà Nẵng đang kẹt bên kia suối. Đường rừng dốc. Mưa tầm tã không ngớt. Nhiều chặng dài ngập sâu, nước xiết. Ướt sũng, lạnh và mệt, nhưng ai nấy vẫn kiên trì từng bước.

Sau mấy giờ đồng hồ gian nan, các anh tìm được nhóm phượt đang mất tinh thần vì đói rét và sợ hãi. “Lũ rất dữ. Con suối bình thường hiền hòa trở nên nguy hiểm. Chúng tôi phải tìm chỗ có cây thân dài ngã vắt qua suối, bám vào để lần sang bờ bên kia dìu từng người về. Khi cứu và đưa được nhóm phượt đến nơi an toàn, ai nấy rất mệt nhưng cảm thấy hạnh phúc”- Thiếu tá Bùi Văn Tuyến, người tham gia cứu hộ nhớ lại.

Trong ký ức của Thượng úy Lê Quang Minh, Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn BP Cửa khẩu cảng Chân Mây, anh chưa quên chuyến cứu hộ, tìm kiếm ngư dân gặp nạn xảy ra cách đây 3 năm (lúc đó anh đang công tác tại Đồn BP Cửa khẩu cảng Thuận An, huyện Phú Vang).

Nhận tin tàu đánh cá của ngư dân bị sóng đánh chìm ngoài cửa biển, dù đang mưa lớn, sóng to, lực lượng biên phòng Đồn BP cửa khẩu cảng Thuận An vẫn tìm mọi cách tiếp cận tàu cá đã vỡ tan, kịp cứu một ngư dân đang thoi thóp, tuyệt vọng bám vào mảnh tàu, đồng thời tìm 4 thuyền viên trôi dạt.

Nhiều giờ ròng rã từ Thuận An đến vùng biển Hải Dương (thị xã Hương Trà) mới gặp người bị nạn, Minh cùng đồng đội nhận nhiệm vụ đưa ngư dân vào bờ. Sóng đánh đến nỗi các anh không ngóc đầu dậy nổi, có lúc không thở được. Nhưng khi đó tâm trí quay cuồng ý nghĩ phải chạy đua với thời gian để tìm cơ hội sống cho nạn nhân, nên các anh bất chấp cả nguy hiểm...

Nhắc chuyện cũ, giọng chị Trần Thị Thủy (thôn Bình An 1, xã Lộc Vĩnh, Phú lộc) đượm ấm áp khi kể  các chiến sĩ BĐBP Đồn BP cửa khẩu cảng Chân Mây trong mưa to gió lớn đã cứu mẹ con chị.

Cơn bão ập đến khi người phụ nữ đơn thân ấy một mình với  3 con nhỏ. Ngôi nhà mái tôn, vách cũ chực bay, tốc trong gió. Chị lại ở nơi  heo hút. Khi ấy, các anh bộ đội biên phòng đã kịp thời đội mưa gió đến giằng chống nhà giúp mẹ con chị. Trong mưa bão, nhiều gia đình neo đơn khác ở thôn Đông An như gia đình chị Trần Thị Xí, bà Trần Thị Thích đã được BĐBP đồn Chân Mây kịp thời giúp đỡ.

“Không ngờ trận lũ lụt đầu tháng 11 vừa rồi dữ đến vậy. Đất sạt lở, nửa đêm theo nước cuốn vào nhà. Nhà trên núi, lại chỉ có vợ chồng già. Đứa con trai ở dưới chân núi, dù biết tin chạy lên nhưng cũng bất lực” - ông Nguyễn Thọ, cư dân tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô xúc động kể lại.

Khi ngôi nhà bị cát vùi lấp, cũng là lúc 14 cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Lăng Cô vượt núi đến với gia đình ông. “Dốc cao hiểm trở, nước chảy xiết rất nguy hiểm nên anh em phải dùng dây kéo nhau, hỗ trợ nhau từng bước. Thận trọng nhưng cũng ráng nhanh nhất để kịp thời “giải cứu” nhà cho dân”- Trung úy Phan Thanh Tùng, Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn BP Lăng Cô chia sẻ.

Bộ đội Biên phòng tuần tra bảo vệ bình yên cho cuộc sống. Ảnh: BĐBP tỉnh

Bình yên

Ngớt mưa, Thượng tá Tạ Khắc Đồng, Đồn trưởng Đồn BP Vinh Hiền (Phú Lộc), Đại úy Hoàng Mạnh Tý, Chính trị viên phó cùng cán bộ địa bàn tranh thủ “tuần tra” từ Tỉnh lộ 21 đến khu vực bờ biển bị sạt lở (địa bàn xã Vinh Hải). Con đường bình yên trong tiếng sóng biển rì rầm, giữa những vạt dương xanh.

Chuyến “tuần tra” dẫn đến nhà chị Trần Thị Dâng (người dân tộc Cơ Tu) ở thôn Hòa An, xã Lộc Bình, là hộ đặc biệt khó khăn, được cán bộ chiến sĩ đồn Vinh Hiền đỡ đầu. Trước đây, gia đình chị Dâng sống trong căn nhà ọp ẹp. Cùng với 20 triệu đồng từ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, anh em BP hỗ trợ toàn bộ công và vật liệu còn thiếu để xây dựng ngôi nhà chắc chắn, không còn lo mỗi khi mưa, bão.  Không riêng chị Dâng, nhiều ông già, bà lão ở thôn Đông Dương, xã Vinh Hiền cũng được BĐBP giúp đỡ kịp thời. “Sau lũ, bão, anh em giúp dân dọn cát, thông đường thôn. Các cụ con cái ở xa nên nhờ bộ đội lợp lại mái, chặt cây cối ngã đổ. Anh em “nhảy” vào giúp luôn”- Đại úy Hoàng Mạnh Tý kể, với tình cảm sâu nặng.

Chỉ riêng trong các đợt bão lũ nặng đầu tháng 11/2017, Đồn BP Cửa khẩu cảng Chân Mây đã kịp thời giúp hơn 120 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn... giằng chống nhà cửa. Các anh kịp thời thông báo, kêu gọi 162 tàu thuyền đánh cá của ngư dân vào nơi trú ẩn an toàn. Vượt qua hiểm nguy, các anh đã cứu hộ thành công tàu Chiến Công 7 bị trôi dạt.

Ở vùng sạt lở Vinh Hiền, trong thiên tai, Đồn BP Vinh Hiền kịp thời giúp gần 60 hộ dân di dời ra khỏi vùng nguy hiểm, ngập lụt. Các anh tham gia giải phóng nhiều tuyến đường  ách tắc sau bão, lũ. Đồn BP Lăng Cô giúp sơ tán gần 90 hộ, đưa 79 phương tiện đến vị trí trú bão an toàn, giúp 3 trường tiểu học phòng, chống trước bão, giằng chống giúp hàng chục nhà dân... 

Những người chiến sĩ mang quân hàm xanh ấy không muốn nói nhiều về những gì các anh đã làm. Nhưng sự hy sinh thầm lặng của những người chiến sĩ biên phòng mãi mãi khắc sâu trong trái tim người dân nơi chân sóng.

QUỲNH ANH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nông dân tham gia bảo vệ môi trường

Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới (NTM), các cấp hội nông dân (HND), hội viên, nông dân (HVND) kết hợp triển khai phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” nhằm nâng cao nhận thức của HVND trong bảo vệ môi trường đô thị, nông thôn “xanh - sạch - đẹp”.

Nông dân tham gia bảo vệ môi trường
Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Với chủ đề "Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng", Tháng Thanh niên năm 2024 là dịp để tuổi trẻ toàn tỉnh phát huy vai trò xung kích, tình nguyện góp sức cùng hệ thống chính trị xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

TIN MỚI

Return to top