ClockThứ Tư, 11/04/2018 08:21

Cái giá quá đắt

TTH - Mỗi ván chỉ đặt 2 nghìn đồng, thế nhưng đã bài bạc là ăn thua và hậu quả thì… nghiệt ngã. Cho rằng bị hại chơi gian lận, H. đã đánh người này phải múc bỏ 1 con mắt. Kẻ vào tù, người mang tỷ lệ thương tật 52%. Cái giá quá đắt.

Khoảng 20 giờ 30 phút, H. đi ngang nhà hàng xóm, thấy mấy bà lớn tuổi đang tụ tập chơi bài cào ba cây ăn tiền. Mỗi ván bài mỗi người đặt 2 nghìn đồng. H. cũng vào tham gia. Chơi được mấy ván, H. cho rằng bà C. làm cái gian lận. Hai bên cãi nhau. H. dùng tay đánh hai cái trúng vào miệng bà C. làm bà chảy máu. Mọi người bỏ về hết, nhưng H. và bà C. vẫn tiếp tục cự cãi. H. dùng chiếc bình xông trầm bằng nắm tay đánh vào mặt, trúng mắt bà C. Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu, mắt phải vỡ nhãn cầu phải múc bỏ, tỷ lệ thương tích là 52%.

Bị cáo 29 tuổi, làm nghề bốc vác thuê, đã có vợ và đứa con trai 5 tuổi. Cha mẹ bị cáo đã già, riêng cha bị bệnh thận nhiều năm nay, không lao động được nên gánh nặng mưu sinh đổ lên vai người mẹ.

Sau khi gây án, H. bị bắt tạm giam. Gia đình nhỏ mất đi trụ cột. Mình vợ H. lo cho con thơ đã mướt mồ hôi, nên khoản tiền 21 triệu đồng bồi thường thuốc men, viện phí cho bị hại đổ lên vai mẹ H. Bà tâm sự, chồng bệnh tật nhưng không tiền thuốc men thì đành… chịu, nhưng con trai đã gây thương tích cho người ta thì phải bồi thường. Bà đành vay lãi nóng để thay con bồi thường, khắc phục hậu quả, mong giảm nhẹ phần nào tội lỗi của con.

Bị hại 53 tuổi, sinh sống bằng nghề nấu bún bán. Kể từ ngày bị nạn, con mắt bị thương tích luôn đau nhức khó chịu, nước mắt kèm nhèm nên bà không thể tiếp xúc củi lửa. Coi như đành bỏ nghề. Bà C. trình bày trước hội đồng xét xử, tiền thuốc men, viện phí hết 21 triệu đồng. Cha mẹ bị hại bồi thường 20 triệu đồng. Nhưng thấy gia đình họ quá nghèo nên bà không yêu cầu bồi thường nốt số tiền còn lại.

Trả lời vì sao chỉ vì thua bài mà bị cáo lại có hành vi đáng lên án như vậy với một người đáng tuổi mẹ mình, bị cáo cho rằng hôm đó mới đi nhậu về, người đã ngà ngà say, nên trong lúc chơi bài, phát hiện bị hại chơi gian, giận quá mới không làm chủ được hành vi. Sau khi bị bắt tạm giam, bị cáo ân hận lắm, bởi không chỉ tự hại mình mà còn làm khổ cả vợ, con, cha, mẹ.

Bị hại cũng phân trần rằng, trong xóm có người phụ nữ chồng mới mất. Sợ bà này buồn nên mấy bà lớn tuổi mới kéo nhau đến chuyện vãn, đánh bài giết thời gian. Ai ngờ… Bà cũng ân hận lắm. Chỉ vì trò chơi không mấy lành mạnh, dù chỉ 2 nghìn đồng mỗi ván, nhưng bài bạc vẫn mang tính sát phạt, dẫn đến hậu quả khó lường. Bây giờ không lao động để kiếm tiền được, mắt lại thường đau nhức, sức khỏe suy yếu, con cái bà cũng khổ lây.

Bị cáo bị TAND TP. Huế tuyên phạt 5 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”. Riêng hành vi đánh bài của bị cáo, bị hại và 4 người khác cùng tham gia hôm đó, do số tiền đánh bạc dưới 5 triệu đồng và không có ai có tiền án về tội “đánh bạc” hoặc “tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” nên Công an TP. Huế đã ra quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền mỗi người 1 triệu đồng.

Duy Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Philippines: Lạm phát giá gạo đạt mức cao nhất kể từ năm 2009

Giá gạo tại Philippines đã tiếp tục tăng trong tháng 1 vừa qua bất chấp lạm phát tổng thể chậm lại, trong bối cảnh hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino và lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ được dự báo sẽ làm xu hướng này trầm trọng hơn trong những tháng tới.

Philippines Lạm phát giá gạo đạt mức cao nhất kể từ năm 2009
“Mượn” trụ sở dân phòng để… tổ chức đánh bạc

Tòa án Nhân dân tỉnh vừa đưa ra xét xử vụ án “Tổ chức đánh bạc” ở trụ sở dân phòng thông qua hình thức cá độ đối với Phạm Hồng Huế (SN 1971), Bùi Ngọc Dũng (SN 1986, cùng trú tại phường An Cựu, TP. Huế).

“Mượn” trụ sở dân phòng để… tổ chức đánh bạc
Return to top