Thể thao trong nước

Cặp đôi trong bóng đá

ClockChủ Nhật, 05/03/2017 06:41
TTH - Ngay sau khi Barcelona bất ngờ bị Paris Saint Germain hạ đo ván ngay ở vòng 1/8 Champions League 2017, người ta đã nói đến danh hiệu Quả Bóng vàng 2017 xem như đã thuộc về Ronaldo.

Cặp đôi Messi- Ronaldo . Ảnh: Internet

Real Madrid đang xếp trên Barcelona ở bảng xếp hạng La Liga và cũng đang vững vàng tại đấu trường Champions League. Chín năm qua, danh hiệu cao quý bậc nhất trong bóng đá là chuyện riêng của cặp đôi này, Messi nhỉnh hơn với 5 danh hiệu nhưng Ronaldo lại là đương kim Quả Bóng vàng. Nó có vẻ phũ phàng với Messi, siêu sao người Argentina, khi anh đang là người chơi hay hơn hẳn và đang dẫn đầu về số bàn thắng được ghi ở cả hai đấu trường quan trọng nhất trong năm.

Chuyện càng gay cấn hơn khi ở vòng 24 La Liga cuối tuần rồi, Messi tỏa sáng ghi bàn giúp Barcelona chiến thắng trong trận cầu xương xẩu với kình địch Atletico Madrid thì Ronaldo cũng có được bàn thắng trên chấm phạt đền và đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có cuộc lội ngược dòng trước Villarreal với tỷ số 3 - 2. Điều này đồng nghĩa với việc, Real Madrid tiếp tục xếp trên đại kình địch Barcelona với khoảng cách một điểm và còn một trận chưa đấu. Trời có vẻ như nuông chiều Ronaldo và làm hại Messi rồi. Nó khiến ta gợi nhớ tới cặp đôi Chu Du và Gia Cát Lượng thời Tam quốc. Cả hai đều là anh hùng kiệt xuất. Thế nhưng nhiều lần đối đầu trên trận mạc, Chu Du thường hay nhận phần thua. Quân sư nước Thục lại có đến 3 lần trêu tức vị đô đốc nước Ngô, đến nỗi sang lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng, Chu Du trước khi chết đã phải thốt lên lời gan ruột: “Trời sinh Du sao còn sinh Lượng”. Tình cảnh Messi nay vẫn sáng sủa hơn nhiều, song xem anh đá và ghi bàn thời điểm hiện tại, vẫn lại nhớ tới câu nói của Chu Du xưa.

Sau thời Pelé, bóng đá thế giới đã sản sinh nhiều cặp đôi kiểu Du - Lượng. Ngoài Messi - Ronaldo, còn có thể kể tới Maradona - Platini và Zidane - Ronaldo (Rô béo). Thời Maradona và Platini, Serie A của Italia là giải đấu số một. Cầu thủ Pháp Platini là thủ lĩnh của đội bóng số một Serie A - Juventus. Maradona đầu quân cho Napoli và bằng tài năng đã đưa đội bóng miền Nam Italia trở nên hùng mạnh để cùng tranh hùng xưng bá với ngựa vằn Juventus. Napoli có vẻ lép vế hơn đối thủ nhưng Maradona đã biết cách tạo dựng tên tuổi để khiến người đời nhớ tới anh nhiều ở cấp đội tuyển khi cùng Argentina một lần lên ngôi vương và một lần nữa đoạt vị trí á quân ở đấu trường World cup. Platini cùng vô địch châu Âu nhưng ở cúp thế giới đã phải 2 lần nghẹn ngào xếp ở vị trí thứ ba.

Chuyện Zidane, một người Pháp khác, với "người ngoài hành tinh" Ronaldo ít được nhắc đến ở cấp độ câu lạc bộ bởi cả hai sớm là người của Real Madrid. Họ được nhắc nhiều ở đấu trường World Cup. Rô béo đã thua trong lần gặp nhau duy nhất ở trận chung kết World Cup 1998 khi tuyển Brazil của anh bị đội Pháp với Zidane là người hùng đánh bại với tỷ số 3 - 0. Tám năm sau đó, Ronaldo và Brazil lại bị người Pháp loại tức tưởi ở Tứ kết World Cup 2006. Rô béo đã kịp tạo dựng hình ảnh về một huyền thoại bóng đá của mình khi cùng đội tuyển xứ Samba lên ngôi ở World Cup 2002. Chỉ có điều, anh đã không có cơ hội phục hận Zidane khi đối thủ của Brazil không phải là Pháp mà đội tuyển Đức.

Kể từ khi Maradona - Platini giải nghệ tới nay đã hơn 20 năm. May mắn là chỉ quãng thời gian tương đối ngắn đó, làng túc cầu thế giới kịp thời có thêm cặp đôi vĩ đại Zidane - Ronaldo và đặc biệt hơn cả là bộ đôi Messi - Ronaldo. La Liga đã trở thành giải đấu đáng xem nhất hiện nay nhờ có 2 kẻ vĩ đại này. Đáng tiếc là các đội tuyển quốc gia của họ, dù là đương kim vô địch châu Âu nhưng tuyển Bồ Đào Nha của Rô điệu không thể mơ tới ngôi vương thế giới, còn tuyển Argentina của Si lùn thì lại có vẻ lận đận khi chỉ khiêm tốn giành lấy vị trí á quân tại World Cup 2014 và hy vọng vẫn đang ở phía trước.

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cầu thủ nhập tịch

Trước thềm 2 trận đấu gặp tuyển Việt Nam vào cuối tháng 3 này, theo tờ Bola. Okezone, Indonesia đã hoàn thành nhập tịch cầu thủ gốc Hà Lan, Nathan Tjoe-A-On. Cầu thủ này đã tuyên thệ trở thành công dân Indonesia. Sau khi tuyên thệ, Nathan Tjoe-A-On có thể khoác áo đội tuyển Indonesia ngay.

Cầu thủ nhập tịch
Không còn “có mới, nới cũ”

Trong danh sách 33 cầu thủ được HLV Troussier triệu tập trong lần tập trung vào đầu tháng 3 này, chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, xuất hiện nhiều cái tên cũ, là trụ cột và chỗ dựa một thời của bóng đá Việt Nam.

Không còn “có mới, nới cũ”
Vượt qua mặc cảm “bóng đá nhà nghèo”

Nửa mùa hạng Nhất đã đi qua và với vị trí top 3, bóng đá Huế đang có một mùa giải trên cả mong đợi. Cụ thể với 17 điểm, các học trò của ông Nguyễn Đức Dũng chỉ xếp sau 2 đội bóng được chỉ đích danh thăng hạng ngay từ đầu mùa giải và không có chi bất ngờ nếu được góp mặt ở sân chơi V. League vào năm sau. Sự thật thì chỉ có SHB Đà Nẵng là vượt trội, còn PVF-CAND cũng chỉ hơn CLB Huế vẻn vẹn 1 điểm và vượt lên ở lượt đá cuối cùng vào cuối tuần qua.

Vượt qua mặc cảm “bóng đá nhà nghèo”
Return to top