Bạn đọc Bạn đọc viết
Cháo Bé Bo - thương hiệu mới của Huế
TTH - Ở cạnh chợ Bến Ngự (Huế), trên đường Phan Bội Châu từ hơn năm nay có một cửa hàng bán cháo dinh dưỡng cao cấp cho trẻ em mang tên Cháo Bé Bo. Từ khi biết đi, sáng nào đứa cháu nội Ta Ta của tôi cũng đòi ông, bà hay mẹ dắt xuống chợ ăn cháo Bé Bo cho bằng được, mặc dù bà nội nấu cháo cho cháu cũng rất kỳ công.
Lý do cháu biết có cháo Bé Bo là do mẹ cháu buổi trưa đi làm về vội hay ghé mua hộp cháo “Bé Bo” về cho con ăn, lâu ngày cháu quen tên, quen mùi vị nên cứ đòi mẹ cho đi ăn cháo Bé Bo. Buổi sáng, tôi đi bộ thể dục từ lúc 5 giờ kém 20, qua cầu Bến Ngự đã thấy quán cháo Bé Bo mở cửa. Các nhân viên đã đến vệ sinh cửa hàng và nấu cháo. Từ 6 giờ 30 đến 8 giờ sáng, tiệm cháo Bé Bo Bến Ngự khách đông. Mặt bằng thì chật nên nhiều ông bố bà mẹ phải vừa bồng con vừa đút con ăn. Các bà mẹ trẻ, các ông bố chở con đến mua cháo đút cho con ăn tại chỗ, hoặc đến mua cháo mang về nhà cho con ăn… Tại cửa hàng cháo Bé Bo có ngựa, cừu bằng gỗ, bằng nhựa để cưỡi, có ô tô để bé ngồi khi ăn, rồi lại có bạn đông vui, các cô phục vụ lại mặt đồng phục mỗi ngày một mốt rất đẹp, nên các bé vui, ăn ngon miệng hơn ở nhà.
- Bán hàng uy tín, khách sẽ quay lại (07/12)
- Đồng bộ mới hiệu quả (05/12)
- Hoàn cảnh đáng thương của cha con anh Thịnh (03/12)
- Đừng dễ dàng biến mình thành nạn nhân (02/12)
- Trao hơn 17 triệu đồng cho gia đình anh Đỗ Đức Thịnh (30/11)
- Giám sát và xử lý ráo riết (30/11)
- Khó xử lý xe chở keo tràm có dấu hiệu quá tải (28/11)
- Xin hãy tiếp thêm nghị lực cho em Nga (28/11)
-
Xấu xí & nguy hiểm
- 76 lô đất giao sai thẩm quyền ở xã Lộc An (Phú Lộc): Xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Khởi kiện đến tòa án để được giải quyết
- Có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
- Nhiều tấm lòng hảo tâm đến với anh Huỳnh Chí Thành
- Lý do nào cũng đều phạm luật
- Ẩn họa cháy nổ từ các cơ sở sản xuất, kho hàng trong khu dân cư
- Cần sản phẩm thay thế hợp lý
- Bất chấp cảnh báo, khách vẫn vào hồ Thủy Tiên