Chuyển chữ lên non
TTH -
Đem yêu thương về núi
Mưa se sẽ hôn rừng
Dài tay trăm con suối
Đưa nước về bản bưng
Trường của em nho nhỏ
Bằng lăng tím che ô
Mùa xuân vừa lấp ló
Vườn đã trắng bông ngô
Học trò xinh như quả
Áo thổ cẩm khoe màu
Tiếng đọc bài ra rả
Điểm mười sắc đỏ au
Tuần đôi lần xuống bản
Ngày hai buổi lên trường
Ẩn trong lời em giảng
Là hình bóng quê hương
Như con tằm chăm chỉ
Rút ruột để trao đời
Sợi tơ hay con chữ
Đều sáng ngời em ơi
Phan Thành Minh
- Hương Thủy: Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng (17/04)
- Cơ sở xuống cấp, lạc hậu, rạp chiếu phim công lập vắng khách (17/04)
- 39 tác phẩm mới ra đời từ trại sáng tác Dương Hòa (16/04)
- Lấy ý kiến lập hồ sơ công nhận ti tích lịch sử Cồn Bệ (16/04)
- Nón lá “du hành” cùng Tin Tin (16/04)
- Giao thoa văn hóa Việt – Pháp (16/04)
- Garden Chill - Khu vườn trên sông (15/04)
- Hương Thủy: Đón Bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh miếu Bà Giàng (14/04)