ClockThứ Bảy, 21/01/2017 10:27

Cùng dắt nhau đi giữa cuộc đời

TTH.VN - Hơn 20 năm nương tựa vào nhau, vượt qua nỗi đau số phận, cặp vợ chồng khiếm thị Phan Quốc Long (SN 1972) - Nguyễn Thị Trắc (SN 1978), trú tại hẻm 92, đường Ông Ích Khiêm, TP. Huế) ngày ngày nỗ lực bươn chải mưu sinh, xây dựng tổ ấm gia đình bằng sức lao động của mình.

Tình yêu đã cho họ thêm nghị lực và niềm tin, cùng nắm tay nhau đi giữa thế gian.

Hình ảnh thường gặp đầy cảm động của anh chị trên đường phố

Anh Long khiếm thị 100%, chị Trắc nhìn được bằng mắt trái khoảng 40%

Họ mưu sinh bằng cách làm chổi đót,  chổi nylon... 

Dù đi lại khó khăn, nhưng anh chị vẫn tìm đến những hẻm nhỏ, mong bán được hàng

Những hôm mưu sinh về muộn, hàng xóm thương tình giúp bát cơm qua bữa

Dù góc nhỏ trong căn nhà chật hẹp nhưng tình yêu thương, sự lạc quan luôn hiện diện

Thi thoảng, có người tặng quần áo cũ khiến anh chị ấm lòng

Bữa cơm tối đạm bạc nhưng đầy tiếng nói, tiếng cười

Trong bước chân vội vã của ngày cuối năm, hẳn chị Trắc đang cầu mong sự may mắn cho năm mới

Đăng Tuyên (Thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Return to top