ClockThứ Ba, 01/04/2014 10:45

“Dấu chân ngựa về” nhớ Trịnh Công Sơn

TTH.VN - Với 30 tác phẩm thực hiện trên chất liệu sơn dầu, họa sĩ Đặng Mậu Triết đã trình làng một seri tranh chủ đề về ngựa được tác giả sáng tác trên “nền” ca từ và âm hưởng nhạc Trịnh Công Sơn.

Kỷ niệm 13 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và kỷ niệm 1 năm ngày “Gác Trịnh” ra đời, chiều 31/3, triển lãm “Dấu chân ngựa về” do Gác Trịnh và Tạp chí Sông Hương phối hợp cùng họa sĩ Đặng Mậu Triết tổ chức đã khai mạc tại số nhà 203/19 Nguyễn Trường Tộ.


Họa sĩ Đặng Mậu Triết bên phòng tranh của mình

Phòng tranh đã giới thiệu đến người thưởng lãm những gam màu khá ấn tượng, tạo nên cung bậc hoài niệm với những tác phẩm như “Sonat ánh trăng”, “Nghe chân ngựa về”, “Ngựa hí trên đồi hoang vu”, “Ngựa trắng và người tình”… vừa phảng phất hình ảnh về chủ nhân xưa cũ của “Gác Trịnh”, vừa thể hiện được những chuyển tải qua giai điệu mượt mà, đầy sức sống của nhạc Trịnh vào tranh.

Phòng tranh mở cửa đón khách đến 10/4.

Tin, ảnh: HG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ
220 năm quốc hiệu Việt Nam

“220 năm quốc hiệu Việt Nam – những chặng đường lịch sử (1804-2024)” là chủ đề cuộc hội thảo khoa học do Hội Khoa học Lịch sử tỉnh tổ chức, diễn ra sáng 23/4 tại TP. Huế.

220 năm quốc hiệu Việt Nam
Return to top