Anh Văn Đình Trí chăm sóc đàn lợn
Chiều muộn, nhưng vợ chồng anh Trí vẫn đang chăm nom, coi ngó rừng tràm mới trồng. Chập tối, tất tả về nhà để chăm đàn lợn, anh Trí bộc bạch: “Vừa rồi gia đình tôi xuất chuồng lứa lợn thịt, cung cấp thịt lợn sạch ra thị trường. Nay chỉ còn 13 con, trong đó có 4 nái sắp đẻ để nhân lại đàn. Cách đây hơn 10 năm, từ 1 cặp lợn, vợ chồng tôi nhân lên thành vài con, rồi vài chục con, tích cóp dần.
Anh Trí hồi tưởng, hơn 15 năm trước, khi mới cưới nhau, vợ chồng anh được bố mẹ vợ cho miếng đất, dựng căn lều 4m2 lợp proximang, tường bằng nứa. Chị Thoan rong ruổi qua nhiều bản làng, ra tận tỉnh Quảng Trị thu mua ve chai. Anh Trí cũng ra Quảng Trị làm thợ nề. Vợ chồng cùng cần mẫn, chăm chỉ. Nhưng phải làm thêm cái gì đó mới có thể vừa trang trải cuộc sống, nuôi con, vừa gom góp để xây nhà rộng hơn, chắc chắn, cuộc sống khấm khá hơn...
Sau nhiều suy nghĩ, vợ chồng anh Trí quyết định vay 4 triệu đồng mua bờ lô xây chuồng, “tậu” 1 cặp lợn. Bán cặp lợn thịt đầu tiên, vợ chồng anh Trí dành hết tiền tiếp tục mua lợn con. Đàn lợn duy trì từ 30-40 con mỗi lứa; có lứa lên đến 60 con. Sau này anh Trí nuôi thêm lợn nái, tự chủ động con giống.
Vợ chồng anh Trí đặt ra “nguyên tắc”, thu nhập từ các “nguồn” chị Thoan mua bán ve chai, anh Trí làm công thợ nề sẽ dùng cho những chi tiêu trang trải trong gia đình. Tiền thu từ những lứa lợn phục vụ vào việc mở rộng chăn nuôi, tích trữ, phát triển vốn liếng. Để cải thiện bữa ăn hàng ngày, vợ chồng anh chăm sóc, duy trì thêm đàn gà, vịt 40-50 con lấy thịt, trứng.
Ngoài tự tích lũy kinh nghiệm, học hỏi thêm người khác, tìm hiểu thông tin trên các phương tiện, tài liệu, anh Trí cần mẫn tham gia các đợt tập huấn kỹ thuật chăn nuôi do xã, huyện tổ chức trên địa bàn. Từ tìm nguồn thức ăn để duy trì, phát triển đàn lợn thường xuyên, vợ chồng anh Trí mạnh dạn kiêm luôn kinh doanh thức ăn gia súc, là đại lý cung cấp mặt hàng này cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã và các xã lân cận. Nuôi lợn và kinh doanh thức ăn gia súc đem đến cho gia đình anh Trí 60-70 triệu đồng tiền lãi mỗi năm. Có vốn liếng trong tay, vợ chồng anh Trí mua đất trồng rừng, phát triển thêm hướng làm ăn lâu dài, bền vững. “Gia đình tôi mới mua và trồng 2 ha tràm. Có hiệu quả, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư, mở rộng”- anh Trí tâm sự.
Nhận xét về tấm gương vượt khó của vợ chồng anh Trí, ông Lê Văn Nghiếu, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn ghi nhận: Từ bàn tay trắng, bằng sự chịu thương chịu khó, biết học hỏi, nỗ lực, vợ chồng anh Trí và chị Thoan trở thành gia đình có kinh tế thuộc diện vững vàng nhất trên địa bàn xã. Nhìn vào hiệu quả của sự nỗ lực này, nhiều hộ gia đình ở địa phương cũng học tập, cố gắng chăm chỉ, vươn lên.
Bài, ảnh: Quỳnh Anh