Văn hóa - Nghệ thuật Văn nghệ - Âm nhạc
Điều tra làm rõ việc lăng mẹ vua Dục Đức bị đập phá
TTH.VN - Sáng 22/11, Công an phường Thủy Xuân và Công an TP. Huế đã đến hiện trường để điều tra để làm rõ việc lăng bà Trần Thị Nga (mẹ vua Dục Đức) bị đập phá theo đơn trình báo của Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc.
Theo ông Tôn Thất Tam Kỳ- đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc cho biết, ngày 19/11, nhiều người trong Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc đến khu lăng này để thắp hương thì phát hiện tấm bia của lăng bị bứng đưa ra ngoài, đế bia và thân bia bị phá gãy đôi, nhưng không biết bị phá từ lúc nào.
Tấm bia không những bị phá mà còn bị bứng ra ngoài
Cùng với việc tấm bia bị bứng và phá hỏng, khu vực đặt tấm bia bị đập phá tan hoang, gạch đất vương vãi nhiều nơi.
Trước khi bị đào phá, khu lăng này còn khá nguyên vẹn và có nhiều giá trị về mặt lịch sử, kiến trúc, mỹ thuật. Bà Trần Thị Nga (1832- 1911, thụy là Đoan Thục phu nhân), là vợ của Thụy Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Y. Bà là mẹ vua Dục Đức, là bà nội vua Thành Thái và là bà cố nội của vua Duy Tân. Khu lăng bà Trần Thị Nga tọa lạc ở đường Vũ Ngọc Phan, phường Thủy Xuân, TP. Huế.
Bên trong bị phá tan hoang
Hiện sự việc cũng đã được Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc thông tin cho lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế.
Tin: Tâm Anh; Ảnh: Tam Kỳ
- Cổ vật: Tìm đã khó, bảo quản còn khó hơn (22/04)
- “Níu” thời gian bằng máy ảnh phim (22/04)
- Thêm những con đường hoa, cánh đồng hoa (22/04)
- Làng lính (22/04)
- Dấu Huế trong tranh Thái Bá (22/04)
- Trung tâm nghệ thuật Điềm Phùng Thị về nhà mới (21/04)
- Ngày sách Việt Nam lần thứ 5: Nơi gặp gỡ của những người yêu sách (21/04)
- Sông quê (21/04)
-
Cổ vật: Tìm đã khó, bảo quản còn khó hơn
- “Níu” thời gian bằng máy ảnh phim
- Dấu Huế trong tranh Thái Bá
- “Giữ lửa” văn hóa đọc
- Nhà xuất bản Thuận Hóa và những bộ sách để đời
- Người trẻ chưa lười đọc sách
- Sân khấu cũng là đời
- Nhìn Huế từ "Huế ta"
- Chiều xuân nhớ cây ngô đồng cùng nhà thơ Hoàng Phủ
- Chung niềm đam mê âm nhạc
-
Nguyễn Việt Hoàng & những trăn trở với bài hát quê hương
- Xin đừng vô cảm với cộng đồng
- Trung tâm nghệ thuật Điềm Phùng Thị về nhà mới
- Nhà xuất bản Thuận Hóa và những bộ sách để đời
- “Giữ lửa” văn hóa đọc
- Người trẻ chưa lười đọc sách
- Bắt đầu các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2018
- “Níu” thời gian bằng máy ảnh phim
- Ngày sách Việt Nam lần thứ 5: Nơi gặp gỡ của những người yêu sách
- Dấu Huế trong tranh Thái Bá