Thứ Sáu, 01/04/2016 07:54
(GMT+7)
“Đời người như gió qua”
TTH.VN - “Đời người như gió qua” là chủ đề đêm nhạc do phòng trà Hoàn Kiếm tổ chức vào tối 31/3, nhân kỷ niệm 15 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Chương trình gửi đến người nghe những tình khúc bất hủ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Trong không gian ấm áp, thơ mộng với những ngọn nến lung linh, chương trình gửi đến người nghe những ca khúc bất hủ của Trịnh Công Sơn - cố nhạc sĩ tài hoa xứ Huế. Qua tiếng đàn guitare, violon, tiếng hát của các ca sĩ Huế, những bài ca quen thuộc: Ta thấy gì trong đêm nay, Nắng thủy tinh, Ru đời đi nhé, Đóa hoa vô thường, Mưa hồng… như chưa bao giờ cũ.
Chương trình thu hút sự tham dự của đông đảo người yêu nhạc Trịnh. Họ đến không chỉ để tưởng nhớ, gửi gắm lòng yêu mến đến nhạc sĩ, mà còn để thấm đẫm với triết lý cuộc đời trong từng khuôn nhạc. 15 năm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đi xa nhưng nhạc Trịnh vẫn vậy, sống mãi và không thôi day dứt, khoắc khoải người nghe.
Tối nay (1/4), tại phòng trà Hoàn Kiếm tiếp tục diễn ra đêm nhạc Trịnh với chủ đề “Khép nghìn sớm mai”.
Trang Hiền