ClockThứ Năm, 15/02/2018 23:55

Dọn phố đón xuân

TTH.VN - Chiều 30 Tết (15/2), trong khi nhà nhà chuẩn bị cho mâm cúng giao thừa thì hơn 600 cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (HueHepco) bắt tay vào công việc dọn dẹp đường phố... Công việc này thường kéo dài cho đến tận sáng hôm sau

Giới trẻ với hoạt động chào năm mớiLãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết các đơn vị đêm Giao thừaChiều cuối năm đi chợ đồ “bành” sắm TếtTrao quà Tết cho bệnh nhân, công nhân trước giờ giao thừa

Nhân lực được rải đều ở các điểm từ thành phố cho đến Hương Thủy, Hương Trà, Phú Lộc. Trong đó, TP. Huế có hơn 500 công nhân với gần 80 xe tập trung làm ở các điểm chợ đầu mối Phú Hậu, chợ Tây Lộc, chân cầu Dã Viên, phía trước UBND phường Vĩnh Ninh...

Phó Tổng giám đốc Trần Hữu Ân cho biết, ngày 30 tết, anh chị em làm ba ca liên tục bởi tổng lượng rác gấp bốn so với ngày thường. Hơn 100 phương tiện được huy động gồm xe cuốn ép, xe tải... trong đó bao gồm cả phương tiện thuê ngoài mới làm việc đủ công suất.

Theo Tổng Giám đốc Trần Quốc Khánh, công việc năm nay ở mảng phía nam sông Hương có phần vất vả hơn bởi việc hoàn trả mặt bằng của dự án Cải thiện môi trường nước nên công nhân làm việc khá cật lực. "Thường mọi năm anh chị em về nhà lúc 5-7h sáng mùng Một, có khi muộn hơn. Mùng Ba mọi người lại bắt tay vào công việc. Riêng tổ đò, sáng mùng Một phải có mặt vớt vàng mã trên nhánh sông An Cựu", ông Khánh nói thêm.

Những bãi rác ngập ngụa khiến các công nhân làm việc liên tục 

Trương Thị Kim Anh có con trai thứ hai mới tròn năm được ba và bà nội chăm để mẹ vào ca đêm cuối năm. Anh bảo: "Đây là cái tết thứ 4 em bám đường nên cũng quen rồi"!

Anh Hoàng Đức Sơn (bên trái) - người 27 năm không đón giao thừa ở nhà cùng đồng nghiệp nghỉ ngơi chờ xe đến xúc rác. Anh chị em công nhân vẫn thường bới theo nước uống và ít đồ ăn nhẹ giữa giờ để lấy sức.

Những món đồ tận dụng được xếp lại một góc cho những người thu gom chai bao 

Cái vẫy tay chào người quen bên đường cuối năm của một công nhân theo xe gom rác

Xe gom rác đến nhận rác từ điểm tập kết tại chợ Xép, TP. Huế

Ngày 30 Tết, lượng rác đổ về khá nhiều. Có những chiếc xe rác chất cao quá đầu người, công nhân phải hợp sức mới đổ được rác ra ngoài

Trong khi đó, ở chợ Tây Lộc, lúc 11h 20, xe múc, xe cẩu hoạt động như một đại công trường để kịp tiến độ, rút quân ra dọn phố hoa Lê Duẩn 

Phút thư giãn cùng xem một tờ tiền ai đó đánh rơi trong lúc chờ xe đến gom rác

Chồng của chị Bé, một công nhân thu gom trên tuyến tập kết Hà Huy Tập ra đỡ cho vợ đoạn đường ngắn. Một hình ảnh đẹp giữa nhịp lao động hối hả đêm 30 Tết

Hai công nhân trẻ chia nhau cặp bánh chưng lúc 11h hơn để tiếp tục công việc

Tổng Giám đốc công ty đến hiện trường trao nước và sữa động viên anh chị em làm việc. Sau khi đường phố dọn sạch rác, sáng hôm sau, mọi người mới về nhà nghỉ ngơi.

L. Tuệ (Thực hiện) 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chiều 30 Tết giảm giá, người bình dân tranh thủ mua sắm

Hàng loạt cửa hàng áo quầy, giày dép tranh thủ giảm giá trước thời khắc Giao thừa vài giờ đồng hồ. Và đây cũng là thời điểm mà nhiều người lao động có khoản thu nhập không dồi dào tranh thủ “săn” cho mình được món đồ ưng ý để có cái tết đầm ấm, sung túc.

Chiều 30 Tết giảm giá, người bình dân tranh thủ mua sắm
Osaka: Máy tính sẽ tự động tắt để “bắt buộc dừng làm việc”

Trong một nỗ lực giảm giờ làm thêm, Thống đốc Hirohumi Yoshimura cho biết tỉnh Osaka sẽ triển khai một hệ thống tắt máy bắt buộc trên máy tính của khoảng 7.600 nhân viên không phải cấp quản lý trong khối dịch vụ công, bao gồm cảnh sát Osaka và các trường công lập, vào mùa đông năm 2020.

Osaka Máy tính sẽ tự động tắt để “bắt buộc dừng làm việc”
Không còn nặng nhọc khi đã quen công việc

Trong những ngày mưa dầm nhiều công nhân Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế vẫn miệt mài với những công việc nặng nhọc bên các hố ga để nạo vét bùn, đất… khơi thông lòng cống, bảo đảm dòng chảy cho các tuyến đường thành phố.

Không còn nặng nhọc khi đã quen công việc

TIN MỚI

Return to top