Đừng quá kỳ vọng
TTH - Người Việt Nam mình yêu bóng đá đến mức… kỳ cục. Kỳ đến nỗi, cứ mỗi lần tuyển Việt Nam, tuyển Olympic hay U19 xuất quân, bất kể tại giải đấu nào, bất kể gặp đối thủ nào, chúng ta đều không chấp nhận làm “cửa dưới”.
![]() |
U19 Việt Nam khó vượt qua vòng bảng tại giải năm nay. Ảnh: Internet |
Ở một góc độ nào đó, đây là điều hay. Bởi nó khẳng định được tình yêu cháy bỏng mà người hâm mộ bóng đá dành cho tuyển Việt Nam.
Nhưng yêu và kỳ vọng là một chuyện, còn thực tế lại là chuyện khác bởi biết bao lần ở các đấu trường khu vực, các “tình yêu” khiến người hâm mộ Việt Nam đi từ thất vọng này đến thất vọng khác.
Riêng về U19 Việt Nam, họ đã có những trận đấu tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2013, giải giao hữu hồi đầu năm và giải U22 Đông Nam Á mới đây. Ở những sân chơi nói trên, dù gặp toàn đối thủ nặng ký như U.19 Nhật Bản, trẻ Tottenham, trẻ AS Roma hay U19 Myanmar nhưng “dường như” trong tâm tưởng khán giả Việt, U19 nước nhà vẫn là đội bóng chiếu trên. Tin tưởng, kỳ vọng là vậy nhưng thực tế trên sân hoàn toàn trái ngược.
Những thất bại trên nói lên điều gì? Và tại sao ngay từ đầu, những người luôn đặt hết niềm tin vào các cầu thủ Việt Nam không xác định ai là “cửa trên”, ai là “cửa dưới” để khi thất bại, sự hụt hẫng không đến nỗi quá nặng nề cũng như không tạo thành áp lực đè nặng lên các cầu thủ đang tuổi ăn tuổi lớn của chúng ta?!
Trở lại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2014 khởi tranh vào 5-9 tới, U19 Việt Nam nằm chung bảng với U19 Nhật Bản và U19 Australia. Với U19 Australia, HLV Paul Okon tỏ rõ khát khao “phục thù” sau thất bại 1-5 trên đất Malaysia cách đây khoảng 1 năm khi điền tên vào đội hình chính thần đồng bóng đá mới 17 tuổi Daniel De Silva (khoác áoo AS Roma) cùng tiền vệ Peter Skapetis (Stoke City) và trung vệ Harry Ascroft (WW Venlo - Hà Lan). Còn với Nhật Bản, có thể đội bóng đất nước mặt trời mọc không đem đến Việt Nam đội hình mạnh nhất nhưng trước đó, vào đầu tháng 1, cũng với đội hình tương tự, họ đã đè bẹp U19 Việt Nam tới 7 bàn không gỡ.
Điểm qua 2 đối thủ trên để thấy, dù với tư cách chủ nhà nhưng có lẽ U19 Việt Nam sớm phải rời cuộc chơi bởi cửa đi tiếp thực sự quá hẹp. Và nếu chúng ta đặt mình ở vị thế “cửa dưới”, thì những thất bại chính là hành trang quý giá để U19 Việt Nam có thể bay cao ở những giải đấu cấp độ cao hơn trong tương lai.
Hàn Đăng
- Báo thù thành công, The Blues tạm trở lại Top 4 (05/03)
- Lại hòa không bàn thắng, Quỷ đỏ góp sức giúp hàng xóm vô địch sớm (04/03)
- Nghiền nát Wolves, Man xanh có chiến thắng thứ 21 liên tiếp (03/03)
- Tuchel và Ole tiếp tục bất phân thắng bại (01/03)
- Lội ngược dòng, Pháo thủ áp sát nhóm dự cúp châu Âu (28/02)
- V. League & chữ “nếu” (28/02)
- Man xanh thắng trận thứ 20 liên tiếp nhờ bộ đôi trung vệ (27/02)
- Hành trình “trái khoáy” của Ngô Đắc Tiến (27/02)
-
Derby Merseyside ngả màu xanh, Liverpool hết hi vọng bảo vệ ngai vàng
- Hòa hú vía trước Southampton, The Blues có nguy cơ rơi khỏi Top 4
- Thắng trận thứ 12 liên tiếp, Man City bỏ xa nhóm bám đuổi
- PSG nhấn chìm Barca ngay tại Nou Camp
- Kabak ra mắt đầy thảm họa, Liverpool sắp văng khỏi Top 4
- Quỷ đỏ đánh rơi chiến thắng ở phút chót
- Southampton chịu cực hình tại Nhà hát của những giấc mơ
- V. League & vũ điệu Samba
- Tiếp tục hoãn các hoạt động thể thao dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu
- Đại thắng West Brom, Man xanh chiếm ngôi đầu từ tay Man đỏ
-
V. League & chữ “nếu”
- Tuchel và Ole tiếp tục bất phân thắng bại
- Lội ngược dòng, Pháo thủ áp sát nhóm dự cúp châu Âu
- Man xanh thắng trận thứ 20 liên tiếp nhờ bộ đôi trung vệ
- Hành trình “trái khoáy” của Ngô Đắc Tiến
- Nghiền nát Wolves, Man xanh có chiến thắng thứ 21 liên tiếp
- Lại hòa không bàn thắng, Quỷ đỏ góp sức giúp hàng xóm vô địch sớm
- Báo thù thành công, The Blues tạm trở lại Top 4