ClockThứ Tư, 27/03/2019 08:09

Em Nguyễn Hải Đăng được hỗ trợ 3 triệu đồng

TTH - Em Nguyễn Hải Đăng vẫn rất cần sự quan tâm, sẻ chia của các tấm lòng hảo tâm để không phải bỏ học nửa chừng.

Chuyên mục Quỹ Sen Xanh trên Báo Thừa Thiên Huế số 7550 ra ngày 21/3/2019 thông tin về hoàn cảnh đáng thương của em Nguyễn Hải Đăng, học sinh lớp 2/1, Trường TH Vinh Hà (Phú Vang) mồ côi cha, mẹ bỏ đi, sống cùng bà nội đã già yếu và đau ốm thường xuyên. Sau khi báo đăng, anh Phan Sự, người dân thị trấn Thuận An, hiện là Việt kiều Mỹ đã hỗ trợ em 3 triệu đồng.

Hiệu trưởng nhà trường thay mặt nhà hảo tâm trao quà cho em Hải Đăng

Thay mặt nhà hảo tâm, thầy giáo Hồ Huấn, Hiệu trưởng Trường TH Vinh Hà đã trao số tiền trên cho em Hải Đăng và nhờ Quỹ Sen Xanh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh Phan Sự.

Em Nguyễn Hải Đăng vẫn rất cần sự quan tâm, sẻ chia của các tấm lòng hảo tâm để không phải bỏ học nửa chừng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Thầy giáo Hồ Huấn, Hiệu trưởng Trường TH Vinh Hà, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoại: 0914685909; hoặc Báo Thừa Thiên Huế, 61 Trần Thúc Nhẫn, TP. Huế; điện thoại: 0914078282; số tài khoản: 4011201000840 tại Ngân hàng NN&PTNT Thừa Thiên Huế, Chi nhánh Trường An (ghi hỗ trợ em Nguyễn Hải Đăng, huyện Phú Vang).

Tin, ảnh: HL

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống
“Ngôi nhà 5.000 đồng”

Bằng việc huy động đóng góp của mỗi sinh viên chỉ 5.000 đồng và từ đó, “Ngôi nhà 5.000 đồng” đầu tiên đã được hình thành, giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vững niềm tin với giấc mơ đại học của mình.

“Ngôi nhà 5 000 đồng”
Return to top