ClockThứ Hai, 23/05/2016 14:26

Gấm hoa mùa hạ...

TTH - Cuối tháng tư, khi chuẩn bị khai hội Festival Huế 2016 thì hoa ngô đồng cũng bắt đầu khai nhụy. Một, hai cụm tím hồng rồi tất cả cùng bung nở, miên man, sang trọng cả hoàng cung và nhiều điểm ở các công viên trong thành phố khiến bước chân của bao người mãi cứ tần ngần chẳng muốn rời đi...

Cây ngô đồng khoe sắc trong Đại nội

Tiếp nối ngô đồng là vô kể những loài hoa khác tưng bừng khoe sắc dưới rực rỡ nắng hạ. Phượng đỏ, phượng vàng, bằng lăng, lim xẹt, hoàng điệp, ô sa ka, hồng kỳ, hoàng yến, sen... Tất cả như dệt, như thêu, như khoác lên mình Huế một tấm choàng gấm nhiều cung bậc sắc màu đẹp đến mê hồn. Báo hại giới nhiếp ảnh chuyên lẫn không chuyên đều không thể ngủ yên, nai nịt, “súng ống” từ rất sớm ra khỏi nhà để săn ảnh...

Và rồi, các bức ảnh lần lượt được xuất hiện trên báo, trên facebook... cùng những bài viết, những lời bình, những comment đầy cảm xúc. Có người còn quá yêu mà so sánh Huế với Đà Lạt, cho rằng không chỉ có Đà Lạt mà cả Huế cũng xứng dự hàng danh xưng “Thành phố hoa”. Không thiên vị, nhưng trong chừng mực nào đấy, quả là đúng như vậy thật.

Ai đó đã nói, không sông Hương, không núi Ngự, Huế không còn là Huế. Không sai, nhưng hình như chưa đủ. Đã có thống kê cho thấy, mật độ cây xanh của Huế đạt 80-100 m2/người. Trong lúc đó, theo một bài viết của tác giả Lê Văn Lân, 3 thành phố của Pháp được bình chọn là thành phố xanh sạch gồm Besancon, Amiens và Mans cũng chỉ có tỷ lệ 60 m2 cây xanh/người. Vậy nên, nói đến đặc trưng của Huế, có lẽ cần phải kể thêm cả cây xanh nữa.

Chợt thấy trân trọng và cảm ơn vô ngần những thế hệ làm cây xanh xứ Huế. Cũng chợt thấy rưng rưng vui trước tình yêu hoa lá cỏ cây của người dân xứ Hương Bình... Mong cho những điều ấy hãy mãi lưu truyền, tỏa lan, để Huế quê hương luôn neo giữ những bước chân, những tâm hồn...

Bài, ảnh: Hàn Yên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đêm mùa hạ

Những ngày nắng chói chang của mùa hạ, ban ngày bầu trời ngan ngát xanh.

Đêm mùa hạ
Mùa dâu tiên

Lũ chim sáng nay chẳng hiểu sao lại kéo về xôn xao nơi ngọn dâu tiên bên hiên nhà.

Mùa dâu tiên
Ai thắp lửa góc trời mùa hạ

Cây phượng già bên cầu Trường Tiền cuối cùng cũng thắp lên ngọn lửa đầu tiên, như nói với phố mùa hạ đã bắt đầu với những tháng ngày rực rỡ nhất.

Ai thắp lửa góc trời mùa hạ
Đòi nợ kiểu… ba trợn

Cả buổi sáng công việc căng thẳng. Cơm trưa xong, tôi ngả lưng tranh thủ chợp mắt chút để lấy lại năng lượng chiều còn “cày cuốc”.

Đòi nợ kiểu… ba trợn
Cây lá ngời xanh mùa hạ

Tôi nhìn mặt trời lên bên kia sông, nơi đó chẳng biết có gì vui, mà nắng cứ xôn xao trong gió sớm.

Cây lá ngời xanh mùa hạ
Return to top