Tuy nhiên, Singapore hay Việt Nam mới chỉ là kẻ ngáng đường. Đối thủ ở trận chung kết là Thái Lan quá mạnh, toàn thắng cả 5 trận tại kỳ AFF Cup năm nay, ghi 12 bàn và để lọt lưới chỉ 2 bàn.
Sân nhà là lợi thế lớn nhất mà các cầu thủ của xứ sở vạn đảo có được. Chính nhờ tận dụng sức mạnh sân nhà mà cách nay 10 ngày, thầy trò HLV Alfred Riedl đã có được chiến thắng 2-1, một tỷ số mong manh nhưng cũng vừa đủ tạo nên áp lực để các cầu thủ Việt Nam tan tác sau đó trong bán kết lượt về tại Hà Nội.
Những trận đấu trầy vi tróc vảy cũng đã lấy đi của Indonesia nhiều thứ. Bên cạnh thể lực bị bào mòn là nhiều khiếm khuyến cũng ngày càng lộ rõ. Hai bàn thua ở thế hơn người trong trận hòa 2 - 2 trên Mỹ Đình cho thấy sự lúng túng của ông Alfred Riedl trong khả năng đọc trận đấu và điều chỉnh lối chơi. Hàng thủ Indonesia cũng chẳng hơn gì Việt Nam, họ dễ bị đổ vỡ trước sức ép lớn.
Thi đấu với Indonesia chiều tối nay trên sân khách, Thái Lan là những kẻ nhàn, không phải do lịch thi đấu ưu ái mà ở chỗ họ đã không quá hao tốn sức lực khi vượt qua các đối thủ trên con đường tiến vào trận chung kết. Chỉ cần 2 trận ở vòng đấu bảng, Thái Lan đã có tấm vé đầu bảng để vào bán kết. Lại nữa, chỉ cần 90 phút ở trận bán kết lượt đi gặp Myanmar, Thái Lan xem như cũng đã chắc suất có mặt ở trận chung kết.
Trước trận chung kết lượt đi trên sân Pakansari, Indonesia, người Thái đã đón những tin không thực sự vui vẻ về lực lượng. Theo đó, đã có một số tuyển thủ Thái Lan gặp chấn thương và để ngỏ khả năng dự trận chung kết sắp tới. Đội bóng xứ chùa Vàng đang không có được sự phục vụ của chân sút số một tiền đạo Teerasil Dangda cùng hậu vệ Tanaboon Kesarat trong buổi tập hôm 10/12 vừa qua. Bên cạnh đó, hậu vệ Prathum Chutong cũng phải bỏ dở buổi tập sau một pha va chạm với đồng đội. Đó sẽ là tổn thất nặng nề với Thái Lan và có thể ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ chức vô địch AFF Cup của thầy trò Kiatisak.
Tuy nhiên, nhìn chung Thái Lan vẫn còn lực lượng quá mạnh so với Indonesia. Họ công thủ đều tốt và xem ra, chưa bung hết sức trong trận đấu vừa qua. Rõ ràng, không có con đường nào khác dành cho Indonesia là phải cố gắng phá và khắc chế lối chơi của đối phương. Một trận thua trên sân nhà đồng nghĩa với tấm huy chương vàng sẽ vẫn là ước mơ của người Indonesia. Còn hòa, tình hình cũng sẽ chẳng sáng sủa khi chỉ sau đó vài ngày thầy trò Alfred Riedl sẽ phải làm khách ở Thái Lan. Gồng mình trước kẻ mạnh, Indonesia cố lên để chiến thắng!
Chung kết AFF Cup 2016 lượt đi: Indonesia - Thái Lan (19 giờ ngày 14/12)
Đan Duy