Hạnh phúc vì được hiến máu cứu người
TTH -
Đó là tâm sự của anh Nguyễn Đức Phù, làm nghề sửa xe máy ở thôn Trạch Thượng, thị trấn Phong Điền (Phong Điền) đã hơn 15 lần tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN).
Chúng tôi gặp anh Phù tại lễ tôn vinh những người HM tiêu biểu năm 2012 của tỉnh vào ngày 13-6, tại TP Huế. Là một trong những cá nhân HM tiêu biểu ở huyện Phong Điền đón nhận vinh dự trên, anh Phù không nói về thành tích của mình mà khẳng định: “Tôi cảm thấy hạnh phúc vì việc làm của mình có ý nghĩa, được mọi người ghi nhận”.
![]() |
Anh Nguyễn Đức Phù đã trở thành "địa chỉ nhân đạo" hiến máu cứu người ở huyện Phong Điền |
Anh Phù tham gia HMTN lần đầu tiên vào năm 2000. Thời điểm ấy, việc HM chưa được rộng rãi như bây giờ, tuy nhiên, với cái tâm của một thanh niên trẻ mới bước vào đời anh Phù không ngần ngại tham gia. “Lần đầu đi HM mình cũng run lắm chứ. Cứ nghĩ thiển cận, máu lấy ra khỏi cơ thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, giảm hiệu quả lao động. Nhưng sau dịp đó bản thân thấy bình thường, không vấn đề phải bận tâm, lo lắng cả”. Cũng chính vì “không vấn đề phải bận tâm” ấy hễ năm nào địa phương phát động HMTN, anh Phù là người tiên phong tham gia. Và từ đó đến nay, anh Phù đã trải qua hơn 15 lần HM. Không chỉ nhiệt tình, hăng hái với phong trào HM, anh Phù đã trở thành một hình ảnh, tấm gương điển hình của việc tuyên truyền, kêu gọi bạn bè, người thân cùng tham gia HM, biến nó trở thành một phong trào mạnh mẽ ở địa phương trong suốt nhiều năm qua.
Khánh Quan