Cô Nguyễn Thị Bích Thủy luôn hạnh phúc với nghề
Phong Chương là xã đặc biệt khó khăn của huyện Phong Điền, hơn 75% học sinh nhà trường là con em hộ nghèo và cận nghèo; nhiều em chưa nhận được sự quan tâm thấu đáo của cha mẹ, nên ý thức học tập chưa cao dẫn đến chất lượng không đều. Trường bấy giờ chỉ có 6 phòng học kiên cố và 9 phòng được xây từ năm 1977 đã xuống cấp; sân trường còn thiếu cây xanh, nền đất cát làm ảnh hưởng đến hoạt động ngoài trời của học sinh.
Để từng bước tháo gỡ khó khăn, cô Thủy xác định cần sự đồng lòng của tập thể và sự hỗ trợ của chính quyền và phụ huynh học sinh. Trong thời gian chờ ngân sách xây dựng phòng ốc, nhà trường vận dụng nguồn vốn nội lực mạnh dạn thay đất thịt và chọn các loại cây, hoa phù hợp, như sanh, bằng lăng, osaka… rồi kêu gọi phụ huynh góp công, góp cây cùng làm đẹp sân trường, giáo viên, học sinh cũ hỗ trợ xây dựng nhà để xe, hành lang, hàng rào, cổng trường... phù hợp quy định trường chuẩn. Cô Thủy trải lòng: “Nhiều cựu học sinh lớn tuổi hơn mình nên việc kêu gọi không đơn giản. Bù lại, mỗi lần có người đồng ý hỗ trợ thì cả tập thể như có chuyện vui, bao ngại ngùng tan biến”.
Năm 2014, trường được tổ chức AEON Nhật Bản hỗ trợ xây mới dãy nhà 2 tầng gồm 8 phòng học có đầy đủ tiện nghi; năm 2018, từ nguồn ngân sách Trung ương về chương trình kiên cố hóa trường học, trường được đầu tư xây mới thêm 6 phòng học đến nay đang chuẩn bị đưa vào sử dụng đảm bảo 100% học sinh được học 2 buổi/ngày; các phòng chức năng, như: nhạc, tin học, lap cũng được trang cấp đầy đủ trang thiết bị.
Trăn trở lớn nhất của cô Thủy trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, khuyến khích học sinh có ý thức học tập, giảm dần tỷ lệ học sinh chưa hoàn thành các môn học... Cô chỉ đạo tổ chức nhiều buổi chuyên đề để nâng cao trình độ tin học cho giáo viên, loại bỏ suy nghĩ dạy tiểu học không cần sự hỗ trợ của CNTT. Cô Nguyễn Thị Thủy Bê, giáo viên lâu năm của trường, ghi nhận: “Trình chiếu những hình ảnh để dẫn chứng cho bài học rất cuốn hút học sinh, các em giảm nói chuyện riêng”.
Học sinh khuyết tật ở trường luôn nhận được nhiều ưu tiên, cô nhắc nhở đồng nghiệp hãy dùng tình thương, đặt mình vào hoàn cảnh các em để giúp các em tự tin hòa nhập. Nhiều năm liền, cô trích thu nhập cá nhân hỗ trợ hàng chục suốt quà để động viên các em.
Nhớ lại ngày quyết định theo đuổi nghề giáo, dù kinh tế gia đình còn khó khăn, con trai nhỏ mới 5 tháng tuổi, Thủy vẫn quyết tâm đi về mỗi ngày trên quãng đường Phong Điền - Huế cách nhau mấy chục cây số; suốt hai năm trời, đường dài thì xe đò, đoạn ngắn thì lóc cóc đi bộ; hôm nào vẫy được xe máy của người đi đường xem như gặp may. Ra trường nhận công tác tại Trường TH Phong Thu, sau 8 năm đứng lớp, nhờ đạt nhiều thành tích cao nên cô được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng từ năm 2006 đến năm 2012 và về Phong Chương 1 đến nay.
“Trường TH Phong Chương 1 có sự đổi thay như hôm nay là nhờ người đứng đầu đơn vị tạo được đoàn kết nội bộ” – Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Phong Điền Nguyễn Phi Hùng nhận xét về cô giáo Nguyễn Thị Bích Thủy.
Bài, ảnh: HƯƠNG LAN