Kẻ tám lạng, người nửa cân
Thứ Năm, 30/06/2016 14:20
(GMT+7)
TTH - Trong số 4 cặp đấu ở vòng tứ kết, Bồ Đào Nha gặp Ba Lan được xem là ngang cơ nhất, theo kiểu người tám lạng kẻ nửa cân. Vượt qua Thụy Sĩ trong loạt penalty cân não, lần đầu tiên Ba Lan ghi tên mình vào vòng tứ kết tại một kỳ Euro.
Hai lần trước, “Đại bàng trắng” đều gãy cánh ngay từ vòng đấu bảng. Robert Lewandowski vẫn chưa nổ súng, nhưng Ba Lan đã có một Jakub Blaszczykowski ghi bàn và tỏa sáng. Với bàn thắng vào lưới Thụy Sĩ, lão tướng Jakub Blaszczykowski đã có 2 bàn thắng tại Euro 2016. Trong số 6 bàn thắng mà đội tuyển Ba Lan có được qua các kỳ Euro, Blaszczykowski đã “in dấu giày” trong 5 bàn (ghi 3 bàn và kiến tạo 2 bàn). Hàng thủ của Ba Lan đã chơi cực hay và họ mới để thủng lưới 1 bàn ở Euro năm nay. Đây cũng sẽ là niềm hy vọng của đội bóng có biệt danh “Đại bàng trắng”.
Bồ Đào Nha đang trông chờ vào Ronaldo
Đối thủ của Ba Lan là Bồ Đào Nha bây giờ không còn như xưa. Họ đã yếu đi rất nhiều và sau 3 trận vòng đấu bảng chỉ nhận được vé vớt, người Bồ hơn bao giờ đã biết “mình là ai”. Đấu nốc ao với Croatia, Bồ Đào Nha do vậy buộc phải chọn lối chơi của một “kẻ dưới”. Khác với ba trận vòng bảng khi ra sân với vị thế của một “đội cửa trên”, Bồ Đào Nha chọn lối chơi phòng ngự để hạn chế khả năng bùng nổ của các tiền vệ Croatia. Những cầu thủ tấn công của Bồ Đào Nha, tiêu biểu là Ronaldo, cũng chấp nhận chơi rình rập. HLV Fernando Santos cho các cầu thủ tập đá 11m nhiều trong những ngày chuẩn bị cho vòng 1/8, có lẽ chiến lược gia này đã hướng các học trò đến việc kéo dài trận đấu khi gặp những đối thủ mạnh. Họ đã thành công với chiến thuật đó. Chỉ còn cách loạt đá luân lưu ba phút nữa, ngay sau khi Ivan Perisic đánh đầu đập cột dọc Rui Patricio, bóng đến chân các cầu thủ Bồ Đào Nha và bộ ba Nani, Ronaldo, Quaresma trừng phạt Croatia bằng bàn mở tỷ số kết thúc trận đấu.
Ba Lan có lối chơi tương tự với Croatia. Còn phía Bồ Đào Nha, chiến thuật thi đấu cũng đã dần bị lộ ra, không khó để đối phương bắt bài trong tình cảnh thực lực đang rất khiêm tốn. Một lần nữa, người Ba Lan đang trông chờ vào sự thức giấc và tỏa sáng của cầu thủ con cưng Robert Lewandowski. Người Bồ cũng đang đặt cược vào Ronaldo. Messi vừa một lần nữa tan giấc mộng vàng ở Nam Mỹ là cơ hội để Rô điệu vươn lên. Bộ đôi kình địch này là thế, không tin thì hãy cứ chờ xem, rạng sáng mai gặp Croatia, Bồ Đào Nha sẽ là đội bóng hưởng lợi.
Đan Duy