ClockChủ Nhật, 10/12/2017 12:41

Kết nối & cô đơn

TTH - Tôi đã cố gắng để không cầm di động và chạm lên màn hình. Là tôi đã tự mình nghĩ về điều đó, trong chuyến xê dịch đến một nơi xa, cũng là nơi mà bạn bè lâu lắm mới có dịp thu xếp để cùng nhau giữa “tứ bề” công việc.

Hình như ai cũng nghĩ về điều đó, khi trên xe đã thích thú trò chuyện về một điểm đến không tivi, không điều hòa, sóng điện thoại chập chờn như có như không. Khó có thể tự mình thoát ra được cuộc sống số là điều mà tôi đã nghĩ, khi cuộc sống đã trang bị, phổ cập và chi phối đến tất cả mọi người.

Nhưng dù có yếu ớt và ngắt quãng thì thi thoảng vẫn có tiếng chuông điện thoại. Những ngón tay – rất nhiều những ngón tay - vẫn lướt đi trên màn hình di động. Sự chi phối mãnh liệt đến độ, cho dù ở một nơi rất xa xôi, những người làm dịch vụ vẫn không dám ngắt đi sự kết nối của một nhóm người đang vào trú ngụ. Cột wifi bé xíu trên góc trái màn hình điện thoại vẫn đầy sóng. Tiếng trò chuyện vơi hẳn lại. Có vẻ như mọi người cũng đã không nhìn vào nhau khi trò chuyện nữa dù không có gì ở thế giới bên ngoài mà ta không được biết...

Tôi nhớ mình đã vùi chiếc điện thoại vào dưới lớp gối. Cố gắng để không nghĩ đến nó nữa. Nhưng mà đêm không dễ ngủ, và có thể nói về điều gì khi những người bạn của mình vẫn chăm chú và bận rộn với mọi thứ bên ngoài qua chiếc smartphone nhỏ bé? Lôi vật thể dưới gối ra rồi tí toáy, với tôi chắc không hẳn là một sự nhập cuộc trở lại. Nhưng liệu nó có đơn thuần là một sự phủ lấp khoảng thời gian trống trải?

Có câu hỏi đã cũ lắm, ai cũng biết nhưng có vẻ như không ai muốn trả lời bằng hành động, rằng đã bao nhiêu lâu rồi chúng ta ngồi lại với nhau và trò chuyện mà không bị vướng bận bởi những thiết bị kết nối? Đã bao nhiêu lâu rồi, thay vì ngồi lại cùng nhau để trao đổi về một điều gì đó nhưng chúng ta lại chọn cách nhắn tin, hay vắn tắt đôi lời qua một tần số nào đó? Mọi thứ khác nữa vẫn có thể được giao dịch qua imassenger, tin nhắn facebook, Zalo, Viber, Sky, BBM hay bất cứ một phần mềm giao tiếp nào khác...

Có vẻ như chúng ta đang được biết nhiều thứ hơn trong một thế giới mênh mông. Có vẻ như chúng ta đang biết rất nhiều điều về những nickname nào đó, những người nào đó và cũng có vẻ như chúng ta không cảm thấy có khoảng cách nào giữa những người vừa gặp mặt, khi vẫn luôn trông thấy gương mặt họ, trạng thái của họ, chia sẻ của họ và cả những điều cảm thán hay ngợi ca về họ nữa. Nhưng cái mà chúng ta có thể không bao giờ biết, nếu không có lúc nào đó ngồi lại, chia sẻ hay đơn giản chỉ là “face to face” một chút, nắm tay nhau một chút và nhiều hơn là nói với nhau bằng giọng nói và ngữ điệu mình có, mọi cảm nhận sẽ không thường khi như cái mà lâu nay chúng ta vẫn nghĩ...

Người tiêu dùng đang mong muốn kết nối mọi lúc mọi nơi và các thiết bị kết nối như điện thoại thông minh và máy tính bảng đang có sự tăng trưởng nhanh chóng ở Việt Nam là thông tin đến từ đại diện của Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen Việt Nam mà tôi đọc được trên Thời báo kinh tế Sài Gòn ngày hôm qua. Nielsen cũng bảo, tỷ lệ người sử dụng điện thoại thông minh so với người dùng điện thoại phổ thông là 84%. Số người sử dụng smartphone ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nha Trang, Cần Thơ thường cao hơn các tỉnh, thành khác...

Biết mình có khi “moonstruck” (dở hơi), nhưng để sang một bên sự nghiên cứu thị trường và tính thị trường của thị trường, tôi lại nghĩ về khoảng cách khác khi chúng ta kết nối và chúng ta cô đơn.

MỘC TRÀ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kết nối di sản

Sự kiện đoàn tàu chạy chuyên khu đoạn Huế - Đà Nẵng và ngược lại với tên gọi “Kết nối di sản miền Trung” được vận hành vừa qua hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội lớn. Song, để duy trì và khẳng định được tính “kết nối di sản” thì cần nhiều yếu tố, bởi đây không phải là lần đầu tiên mô hình này được áp dụng.

Kết nối di sản
Kết nối cùng thiên nhiên

Thừa Thiên Huế lưu dấu với du khách không chỉ có những giá trị văn hóa đặc biệt mà còn hấp lực bởi cảnh quan thiên nhiên khi muốn trải nghiệm...

Kết nối cùng thiên nhiên
Tôn vinh các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác xã hội

Chiều 25/3, UBND tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ 8 năm 2024 với chủ đề: "Công tác xã hội Việt Nam - Tiên phong, chuyên nghiệp và kết nối"; đồng thời tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong hoạt động công tác xã hội (CTXH) trên địa bàn tỉnh. Đến dự lễ kỷ niệm có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Tôn vinh các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác xã hội
Hải Vân Quan - Kết nối thân tình

Ngày 23/3, hai địa phương là thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc và phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức chương trình “Hải Vân Quan - Kết nối thân tình” kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2024) và 49 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2024). Đây là 2 địa phương giáp ranh và kết nghĩa đã lâu.

Hải Vân Quan - Kết nối thân tình
Return to top