Quốc lộ 49 đoạn qua xã Vinh Hưng hoàn thành trước mùa mưa bão
Khó trăm lần dân đồng lòng là thành công
Trường tiểu học Vinh Hưng 2 những ngày này cổng trường và hàng rào khang trang sắp được hoàn thiện. Những người thợ sơn đang tất bật để thêm màu sắc mới cho ngôi trường. Khuôn viên trường được mở rộng, giúp học sinh có thêm sân chơi thoải mái hơn. Chưa đầy một tháng nữa, trường sẽ được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Ông Trần Đình Quang, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Hưng phấn khởi: sân bóng của Trường tiểu học Vinh Hưng 2 trước đây là khu vực lăng mộ của dòng họ Nguyễn Khánh. Để mở rộng khuôn viên trường cần phải di dời lăng mộ. Mới đầu việc vận động gặp khó vì 2.000m² đất cần giải tỏa 66 ngôi mộ. Sau một thời gian vận động, với mục đích chính tạo thêm điều kiện cho các em học sinh vui chơi, học tập, vậy là dòng họ Nguyễn Khánh đã tự nguyện di dời mộ ra khu vực chôn cất mới.
Nói về chuyện hiến đất ở xã Vinh Hưng, cần kể thêm một số hộ tiêu biểu như hộ ông Nguyễn Mân, Nguyễn Sáo…ở thôn Trung Chánh 2. Hộ ông Nguyễn Mân hiến 400m² đất để làm thủy lợi. “Tôi rất tự hào khi diện tích đất gia đình hiến tặng được sử dụng hợp lý. Hệ thống kênh mương được mở rộng, thuận lợi cho tưới tiêu, nhờ vậy năng suất lúa của bà con cao hơn”, giọng ông Mân vui vẻ. Ông Nguyễn Sáo tự nguyện hiến 200m² đất để xây trường học chia sẻ: “Không có việc gì quan trọng hơn việc học của con em. Đời nông dân như chúng tôi đã quá khó rồi, làm sao để thế hệ sau có điều kiện học tập tốt hơn, để góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp. Đó là nguyện vọng của những hộ đồng thuận hiến đất như chúng tôi”.
Dự án mở rộng Quốc lộ 49 đoạn qua xã Vinh Hưng chỉ còn một đoạn 700m gặp một số trở ngại về giải phóng mặt bằng. Nếu làm không xong, bước qua mùa mưa bão năm nay sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, con em đi học khó khăn, dễ bị tai nạn vì đoạn chưa thi công xong này nằm ngay trước Trường THPT Vinh Lộc. Ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch UBND xã Vinh Hưng cho hay, người dân chưa nhận được tiền đền bù mà giao đất cho đơn vị thi công là rất khó. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cùng với tôi đã đến tận nhà và phân tích cho người dân hiểu sự cần thiết hoàn thiện sớm con đường, nhờ vậy người dân đồng thuận, đoạn Quốc lộ 49 qua xã Vinh Hưng đã hoàn thành sớm hơn dự kiến.
Trường THPT Vinh Lộc mở rộng 2ha có sự góp sức của người dân
Đảng viên gương mẫu đi đầu
Bí thư Đảng ủy xã Vinh Hưng - ông Trần Đình Quang cho biết, để dân đồng thuận, sẵn sàng hiến đất thì đảng viên và cán bộ công chức trong xã phải đi đầu. Như ở Trường THPT Vinh Lộc, trước đây chưa có sân bóng, nhà đa năng… Chuyện mở rộng khuôn viên trường là rất cần thiết. Nhưng nguồn ngân sách rất ít ỏi, không đủ đền bù như giá thị trường. Trong số diện tích cần mở rộng, có phần mộ của dòng họ tôi, cùng với nhiều diện tích đất nông nghiệp của người thân. nhận thức mình là đảng viên phải biết đi đầu, tôi vận động người thân di dời các lăng mộ của tổ tiên đi nơi khác, đất nông nghiệp chỉ nhận đền bù 2.500 đồng/m². Vậy là tất cả bà con đồng ý và làm theo. Khuôn viên nhà trường được mở rộng thêm 2ha, hiện tại trường đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.
Cũng theo Đảng ủy xã Vinh Hưng, tất cả mọi việc trong xã, để dân tin và làm theo thì mỗi cán bộ, đảng viên phải chủ động gương mẫu làm trước. Đây là tinh thần được quán triệt trong các kỳ Đại hội Đảng bộ xã.
Nhờ làm tốt công tác dân vận, năm 2015, xã Vinh Hưng vinh dự được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Phú Lộc. Ông Trần Đình Quang tự hào, khi đạt chuẩn thôn mới, xã Vinh Hưng đáp ứng đủ 19 tiêu chí, không nợ tiêu chí nào. Đặc biệt, xã không có nợ đọng trong quá trình thực hiện để đạt chuẩn nông thôn mới.
Đức Quang