ClockThứ Hai, 15/07/2019 15:31

Lá thư ông Obama tự tay viết cho tù nhân được khoan hồng gây "sốt"

Mạng xã hội Twitter tuần qua đã chia sẻ bức thư do cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama viết cho một nữ tù nhân mà ông tha bổng 3 năm trước.

Một thành phố Mỹ lấy tên cựu Tổng thống Obama đặt tên đườngBà Obama gây bất ngờ trong lớp học ở Washington

Bức thư viết tay ông Obama gửi cho bà Metz. Ảnh: Danielle Metz

Theo Dailymail, ông Obama đã tận tay viết bức thư cho bà Danielle Metz sau khi nghe tin người phụ nữ này đã được chọn vào danh sách sinh viên xuất sắc nhất tại trường đại học mà bà thi đỗ sau khi ra tù.

Năm 2016, ông Obama từng ra lệnh ân xá cho bà Metz sau khi bà ngồi tù hơn 20 năm vì vai trò của bà trong đường dây buôn bán thuốc phiện do chồng người phụ nữ này cầm đầu.

Bà Metz, hiện 52 tuổi, đã nhập học tại trường đại học Southern ở New Orleans và đã hoàn thành chương trình năm 1. Bà đạt điểm tổng kết 3.75 (thang điểm 4) và nằm trong danh sách sinh viên xuất sắc.

Thông tin này đã khiến ông Obama cảm thấy vui mừng và ông đã gửi thư cho người mẹ 2 con này để động viên bà hồi đầu tháng.

“Tôi rất tự hào về bạn và tự tin rằng câu chuyện của bạn sẽ mang lại ảnh hưởng tích cực cho những người đang tìm kiếm cơ hội làm lại từ đầu. Hãy chuyển lời chào của tôi tới các con của bạn và tôi ủng hộ tất cả các bạn”, ông Obama viết trong lá thư mà bà Metz chia sẻ với USA Today.

Metz, người có lứa tuổi gấp đôi hầu hết các bạn cùng lớp, kỳ vọng rằng bà sẽ trở thành nhân viên xã hội sau khi tốt nghiệp đại học.

Trả lời The Hechinger Report, Metz nói rằng bà rất biết ơn ông Obama vì đã ân xá và cho bà một cơ hội thứ 2 trong cuộc đời. “Ngài không biết ngài đã làm gì cho tôi đâu. Tôi cuối cùng cũng tự chủ về bản thân. Tôi đã làm được một điều vinh dự”, Metz nói.

Bà Danielle Metz. Ảnh: Facebook

Năm 1993, Metz bị kết án chung thân sau khi bị buộc tội thông đồng trong đường dây phân phối ma túy. Trong phiên tòa xét xử, người phụ nữ khi đó mới 26 tuổi được mô tả là “cánh tay phải” của người chồng “trùm buôn ma túy”, Glenn.

Tuy nhiên, trong nhiều năm vận động tha bổng cho Metz, gia đình bà cho rằng phía công tố đã kết tội sai cho bà trước tòa án. Họ nói rằng Metz là một người mẹ trẻ, nhân hậu, người bị “mắc kẹt” trong một mối quan hệ với người chồng bạo hành.

Tháng 8/2016, sau nhiều nỗ lực, thông tin về vụ việc của Metz đã đến được chính quyền ông Obama và cựu tổng thống đã ra quyết định tha bổng.

Thông tin về lá thư của ông Obama và câu chuyện vươn lên của Metz đã gây xúc động cho cư dân mạng Twitter. “Một câu chuyện truyền cảm hứng. Sức mạnh của giáo dục là đây”, một người dùng tên là Robyn Merrick bình luận.

“Chỉ có 4% những cựu tù nhân có bằng đại học. Giờ đây, nỗ lực để tăng chỉ số này lên đang được thúc đẩy mạnh mẽ”, dự án về hoạt động về luật pháp Sentencing Project (Mỹ) nhận định.

Theo Dantri

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Một bức thư giàu lòng yêu nước

Theo sắc lệnh của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, những gia đình có hơn ba người con đầu quân (đi Vệ Quốc đoàn) sẽ được ghi công và ân thưởng.

Một bức thư giàu lòng yêu nước
Nên chọn cách khác

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông đã soạn và gửi thư đến các sở ngành, địa phương cảnh báo về chuyện, một số cá nhân lợi dụng chức vị của ông để “ra oai”, “chém gió”, “xin xỏ”…

Nên chọn cách khác
Bức thư gửi đi, tấm lòng trao lại

Như Báo Thừa Thiên Huế đã đưa tin, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu đã có thư kêu gọi hưởng ứng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019 để vận động các nguồn hỗ trợ, giúp đỡ đối với các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc dự án Di dời, tái định cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế. Lời kêu gọi trên đã được các cấp, các ngành, cá nhân, tổ chức tích cực ủng hộ, hưởng ứng nhiệt tình.

Bức thư gửi đi, tấm lòng trao lại

TIN MỚI

Return to top