ClockThứ Tư, 08/02/2017 10:48

Làng Thai Dương vào hội cầu ngư

TTH.VN - Sau ba năm theo phong tục “tam niên đáo lệ” (ba năm một lần tổ chức hội lớn), Hội cầu ngư làng Thai Dương đã diễn ra sáng nay 8-2 (12 tháng Giêng) tại sân đình làng Thai Dương cạnh phá Tam Giang thuộc thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang với sự tham gia của đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương.

Đến dự có bà Đoàn Thị Thanh Huyền, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo và người dân địa phương.

Lễ hội cầu ngư làng Thai Dương bắt đầu với đám rước diễu khắp làng trong ngày

Phần hội chính diễn ra ngày từ sáng sớm tại sân đình làng Thai Dương và trên mặt nước phá Tam Giang phía trước đình. Lễ hội đã tái hiện một cách sinh động các hoạt động ngư nghiệp, thể hiện ước mong một mùa vụ mới tôm cá đầy thuyền, ra khơi đánh bắt bình an.

Ngay sau đó, hàng chục chiếc thuyền của ngư dân cũng xuất quân tiến ra biển Đông đánh cá vụ Nam và hoạt động đua thuyền trên phá Tam Giang.

Lễ hội cầu ngư làng Thai Dương có từ hàng trăm năm trước, được các nhà nghiên cứu văn hóa đánh giá là một trong những lễ hội quy mô, độc đáo và hấp dẫn không chỉ của Huế mà còn của miền Trung và cả nước.

Bà Đoàn Thị Thanh Huyền, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về dự ngày vui cùng ngư dân Thuận An

Tiết mục múa lân với sự háo hức tham gia của đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương

Ông Nguyễn Văn Ái (76 tuổi) một vị cao niên trong làng, Trưởng BTC lễ hội đánh trống khai hội.

Những ngư dân trong vai người câu cá

"Tôm, cá, mực" giành mồi 

Trong khi đó, chiếc thuyền của ngư dân chuẩn bị bủa lưới

Nhiều chị em trên đường đi buôn cá cầu mong một năm mua may bán đắt

Những mẻ tôm cá được ngư dân tóm gọn, với ước vọng một năm đánh bắt thành công, tôm cá đầy thuyền

Nhiều cần câu được thả xuống và nhanh chóng câu được tôm cá trong sự reo vui của người về dự lễ hội

"Chiến lợi phẩm" được đưa về bờ để bán

Một "con cá" sau khi đánh bắt được bán cho các bô lão, vị cao niên trong làng

Đông đảo người dân và du khách háo hức với lễ hội, tranh thủ ghi lại những hình ảnh đẹp mắt

Niềm vui của các vị bô lão, cao niên làng Thai Dương khi chứng kiến cảnh cá nặng lưới đầy.

Nườm nượp khách về tham dự lễ hội

Những chiếc thuyền đầu tiên xuất bến tiến thẳng ra biển đánh cá vụ đầu năm sau lễ cầu ngư

Lễ hội đua thuyền được tổ chức ngay sau đó thu hút đông đảo đội đua từ nhiều vùng miền trên toàn tỉnh với ước nguyện một năm trời yên biển lặng, thuận lợi trong việc đánh bắt

Tin, ảnh, clip: Phan Thành

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”

Ngày 14/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp chính quyền xã Hải Dương (TP. Huế) và mạnh thường quân tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em” với số lượng 600 con gà giống đến 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có con em trong độ tuổi đến trường.

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”

TIN MỚI

Return to top