Văn hóa - Nghệ thuật Tác giả - Tác phẩm
Mẹ và Huế
TTH.VN - (TTH) -
Kẽo kẹt nôi tre mẹ ạ ờ
Tuổi thơ tôi - hò Huế và mơ
Tay mẹ đưa nôi - tay chằm nón
Hời hỡi mẹ quên… lợp câu thơ!
Đông Ba vắng bóng mẹ chợ trưa
Còn nửa câu hò - tôi và Huế
Nhịp cầu bạc trắng với câu thơ.
Huế ơi! Nửa đời tôi mang nợ
Dương Đức Khánh
- Giảm 50% phí tham quan di tích đối với khách tham quan theo tour (03/03)
- Nhận diện, phát huy bản sắc văn hóa Huế (03/03)
- Chuyện xôi chè (28/02)
- Bi kịch từ đâu (28/02)
- Gặp tác giả hồi ký “Gánh gánh… gồng gồng…” (28/02)
- Mới lạ từ đài phun nước nghệ thuật (27/02)
- Tiếng đàn bên bờ sông Hương (27/02)
- Lá cờ tại Bảo tàng Tây Ban Nha và cái chết anh dũng của Nguyễn Duy (24/02)
-
Thắt chặt vòng ngoài, khóa kỹ vòng trong, kiểm soát vòng giữa
- Du xuân, chụp ảnh tết ở vùng cao A Lưới
- Nhân văn lễ tiến xuân
- Một thời con trâu
- Cuối năm đóng cửa rừng, ra Tết hai làng An Cư mở hội
- Bài thơ con trâu của vua Thiệu Trị
- Trâu trong hội họa: Biểu trưng cho sự bình yên, no đủ
- Sương tháng chạp
- Cầu ngói Thanh Toàn lưu thông trở lại
- Trải nghiệm tết xưa qua “Hương xưa bánh Tết”