ClockThứ Tư, 10/04/2019 21:04

Mở lớp học tiếng dân tộc cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

Tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu sốGặp khó khi học ngôn ngữ thứ baTăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số

Nhằm giúp cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghe, hiểu và nói được tiếng dân tộc Pa Cô, Tà Ôi, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp với UBND huyện A Lưới tổ chức mở lớp học tiếng dân tộc cho 17 đồng chí đang công tác tại 4 đồn biên phòng tuyến núi, Đội Trinh sát ngoại biên, Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Lớp học khai giảng vào sáng 10/4 tại xã Hồng Thượng, huyện A Lưới.Tổng thời gian toàn khóa dự kiến là 272 tiết và thời gian đi thực tế tại địa phương 10 ngày.

Quốc Tuấn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bí thư Đoàn “quân hàm xanh” năng nổ

Là sĩ quan trẻ kiên định vững vàng, năng nổ, chịu khó, bám sát địa bàn, năng lực công tác xuất sắc, Trung úy Cao Đức Anh, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Thuận An có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, cùng đơn vị chung tay hỗ trợ người dân nghèo trên địa bàn phát triển kinh tế; gắn kết tình quân - dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Bí thư Đoàn “quân hàm xanh” năng nổ
Nỗ lực của những sĩ quan biên phòng trẻ

Là đoàn dự thi trẻ nhất so với các đoàn trên 60 đầu mối trực thuộc Bộ Tư lệnh tham gia hội thi, cả 3 sĩ quan biên phòng trẻ Thừa Thiên Huế đều được công nhận là cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) năm 2023.

Nỗ lực của những sĩ quan biên phòng trẻ
“Sướng cái bụng” khi viết được chữ dân tộc mình

Học sinh dân tộc nói tiếng Việt khá sành sỏi, nhưng lại ngập ngừng khi sử dụng tiếng mẹ đẻ. Thế nên, trong vòng 5 năm, có gần 200 học sinh học tiếng Tà Ôi, Cơ Tu và Pa Cô ở hai huyện A Lưới, Nam Đông đã đọc thông, viết thạo chữ viết dân tộc mình, khiến mọi người phấn chấn.

“Sướng cái bụng” khi viết được chữ dân tộc mình
Return to top