Bạn đọc Bạn đọc viết
Mong một cây cầu vững chãi
TTH - Hói Dừa là vùng xa của thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc), nằm bên chân đèo Hải Vân. Toàn khu vực có hơn 110 hộ gia đình, muốn đi lại với các địa bàn khác chỉ có con đường duy nhất là phải băng qua suối trên cây cầu tre tạm bợ. Tuy nhiên qua mỗi mùa mưa lũ, nước suối dâng cao, cây cầu lại bị cuốn trôi, việc đi lại của bà con trong vùng bị cản trở; khổ cho hàng trăm học sinh nơi đây phải nghỉ học dài ngày vì bị cô lập. Để giải quyết tình trạng đó, bà con cùng nhau góp tre nứa để làm cầu tre đi tạm nhưng chỉ qua lại trong mùa nắng. Từ năm 2000 đến nay, không dưới 10 lần cây cầu ở Hói Dừa được nâng cấp, làm mới, nhưng vẫn theo điệp khúc “tạm vẫn hoàn tạm”.
![]() |
Cây cầu tạm ở Hói Dừa chỉ giúp bà con địa phương đi lại được trong mùa nắng ráo
|
Minh Văn
- Làm sao hạn chế “loa kẹo kéo” (02/03)
- Ngụy tặc! (27/02)
- Bố mẹ tật nguyền nuôi con ngoan, học tốt (25/02)
- Trân trọng hành động tự giác khai báo y tế (24/02)
- Công viên, tài sản cần chung tay gìn giữ (18/02)
- Cẩn thận vẫn hơn (04/02)
- Mạnh tay với cờ bạc, nhà nhà có Tết vui (03/02)
- Sẽ đình chỉ hoạt động nếu trạm cân, thu mua gỗ không đảm bảo môi trường (03/02)