Bạn đọc Bạn đọc viết
Mừng nhưng chưa hết lo
TTH - Đường Ngô Quyền (P. Vĩnh Ninh, TP Huế) là tuyến đường tập trung nhiều cơ quan, trường học… Bệnh viện TƯ Huế và nhiều khoa thuộc bệnh viện. Những giờ cao điểm trong ngày, đoạn đường từ Trường tiểu học Vĩnh Ninh đến Bệnh viện TƯ Huế luôn đông đúc và lộn xộn, gây mất trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, một số đối tượng lấn chiếm lề, lòng đường, vỉa hè để buôn bán xung quanh khu vực Bệnh viện TƯ Huế (trước Khoa Lây, Khoa Lao, Bệnh viện Quốc tế TƯ đang xây dựng), gây nhếch nhác, mất vệ sinh môi trường, mỹ quan, trật tự đô thị kéo dài.
Quyết liệt
![]() |
Nhếch nhác, bẩn thỉu vì các hộ buôn bán tại đoạn đường Ngô Quyền khu vực bệnh viện. (Ảnh chụp ngày 29/3) |
![]() |
Lực lượng đô thị phường (và các lực lượng phối hợp) ra quân chấn chỉnh trật tự đô thị tại khu vực này (ảnh chụp ngày 2/4) |
Ông Bùi Ngọc Chánh, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Ninh:
“Phải duy trì cho được, dẹp luôn nạn buôn bán lấn chiếm lề đường vỉa hè”
Công tác đô thị là phải lâu dài, dài hơi, nỗ lực. Vậy nên, phải có sự hỗ trợ giúp đỡ của các các ngành của TP. Đặc biệt, những cơ quan chủ quản (bệnh viện) cũng phải chung tay để làm, phải bố trí lực lượng bảo vệ hỗ trợ địa phương trong vấn đề này. Đối với các cơ quan trên tuyến đường, xung quanh khu vực này, khi lực lượng đô thị ra quân, thì họ cũng phải kết hợp, tuyệt đối không cho những người buôn bán bỏ bàn ghế, hàng hóa…trong cơ quan mình.
Quan điểm của chúng tôi, sau đợt quân, cần phải duy trì, dẹp luôn nạn buôn bán lấn chiếm lề đường vỉa hè, gây nhếch nhác, lộn xộn. Nếu ai có nhu cầu, thì vào nhà dân thuê mặt bằng. Ở tuyến đường Ngô Quyền có gần 40 hộ dân, họ có thể vào thuê, bán ở trong đó. Lề đường mình sẽ sắp xếp gọn hơn.
Bà Nguyễn Thị Hương Trang (phường Trường An, TP Huế):
“Cần giải pháp điều chỉnh giá các mặt hàng bán trong khu vực bệnh viện”
Tôi có thời gian dài nuôi người thân nằm Bệnh viện TƯ Huế, cũng từng thường xuyên ra khu vực đường Ngô Quyền, trước Bệnh viện Quốc tế TƯ Huế đang xây dựng và Khoa Lao, Khoa Lây, để mua đồ ăn, thức uống. Ngoài từ cháo, sữa, đồ ăn thức uống, bánh, trái cây các loại thậm chí đồ dùng, hàng tạp hóa tất tần tật ở khu vực này đều có, giá lại rẻ hơn trong khu vực bệnh viện thì tại sao chúng tôi lại không lựa chọn. Theo tôi, chỉ cần có giải pháp điều chỉnh, làm cách nào đó để giá các mặt hàng bán trong khu vực bệnh viện hạ xuống, tương đương với giá ở ngoài, thì người có nhu cầu sẽ mua ngay tại các hàng quán trong bệnh viện cho tiện. Tự nhiên sẽ giảm hẳn lượng người mua, thì người bán bên ngoài, không cần phải vất vả, mà họ cũng sẽ tự “dẹp”.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, phường Vĩnh Ninh, TP Huế:
“Quy hoạch khu vực kinh doanh buôn bán dưới sự quản lý chặt chẽ của cấp có thẩm quyền”
Bây giờ chính quyền các cấp đang dồn lực lượng để “bám” hiện trường, đẩy đuổi, xử lý vi phạm, thì nạn lấn chiếm lề đường, vỉa hè, gây nhếch nhác lộn xộn khu vực này tạm lắng xuống. Nhưng không chắc về lâu về dài, có thể áp dụng biện pháp đó được. Trong lúc, có cầu ắt sẽ có cung, “bệnh” có thể sẽ lại tái phát. Theo tôi, khi Bệnh viện Quốc tế TƯ Huế đã xây dựng xong đi vào hoạt động, chính quyền các cấp nên quy hoạch đường Nguyễn Huy Tự (đoạn đường ngắn giữa Bệnh viện TƯ và Bệnh viện Quốc tế nối 2 đường Lê Lợi và Ngô Quyền, nay đang bị chặn hai đầu để thi công xây dựng) thành đường đi bộ, đồng thời quy hoạch, tổ chức thành khu vực kinh doanh buôn bán dưới sự quản lý chặt chẽ của cơ quan, cấp có thẩm quyền, đảm bảo các yếu tố như: sắp xếp gọn gàng, đảm bảo mỹ quan, trật tự đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường và đặc biệt là đảm bảo yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm.
Bệnh viện TƯ Huế nên chăng phải xem xét lại bãi giữ xe thời gian qua đưa về vị trí mới trong khuôn viên Khoa Lây. Vị trí này là chưa hợp lý. Vì “cửa ngõ” ra vào gửi, lấy xe ngay sát cổng ra vào của Bệnh viện Quốc tế, cũng sát một cổng ra vào của Bệnh viện TƯ Huế. Giờ cao điểm, lượng người cùng lúc tuôn ra khu vực này gây lộn xộn, không đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Phạm Thùy Chi (ghi) |
Bài và ảnh: Quỳnh Anh
- “Tiếng nói” của cơ sở (22/01)
- Ước mơ được đến trường của Thật (21/01)
- Cảnh báo dự án “Crowd1” kinh doanh đa cấp trái phép (20/01)
- Tuần tra 24/24 giờ (19/01)
- Triển khai giải pháp ngăn chặn tình trạng “xe dù", "xe ké" (19/01)
- Mẹ con chị Triển đã có nhà ở (18/01)
- Bé 5 tuổi bệnh nặng, nhà nghèo cần hỗ trợ để tiếp tục điều trị (18/01)
- Không đơn giản chỉ là lỗi của một trò chơi (16/01)
-
Tuần tra 24/24 giờ
- “Nói có sách…”
- Không đơn giản chỉ là lỗi của một trò chơi
- Triển khai giải pháp ngăn chặn tình trạng “xe dù", "xe ké"
- Bé 5 tuổi bệnh nặng, nhà nghèo cần hỗ trợ để tiếp tục điều trị
- Ước mơ được đến trường của Thật
- Mẹ con chị Triển đã có nhà ở
- Cảnh báo dự án “Crowd1” kinh doanh đa cấp trái phép
- “Tiếng nói” của cơ sở