ClockThứ Ba, 15/04/2014 05:44

Nâng bước em đến trường

TTH - Cùng với việc tổ chức vận động cán bộ, chiến sĩ tham gia phong trào "Ngày về thôn, bản" nhằm giúp đồng bào phát triển các mô hình kinh tế, ổn định cuộc sống, anh còn xin nhận đỡ đầu để hiện thực ước mơ được đến trường cho một học sinh nghèo trên rẻo cao biên giới. Đó là việc làm đầy ý nghĩa, đậm nhân văn của Trung uý Nguyễn Bá Truyền, Đội trưởng Vận động quần chúng ở Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn 3 xã biên giới, Trung uý Truyền nhận thấy nhiều trẻ em trong đội tuổi mẫu giáo vì hoàn cảnh gia đình không được đến trường cùng bạn bè trang lứa. Sau nhiều đêm thao thức suy nghĩ, anh quyết định xin ý kiến chỉ huy đơn vị, lãnh đạo chính quyền địa phương và Ban giám hiệu Trường mầm non A Đớt xin nhận đỡ đầu cho cháu Phạm Thị Tranh, 4 tuổi (con ông Phạm Văn Pút và bà Viên Thị Điệp), ở thôn A Tin, xã A Đớt để cháu được đến trường theo con chữ.

Trung uý Nguyễn Bá Truyền bên cháu Tranh (thứ 3 phải sang) được anh nhận giúp đỡ nâng bước đến trường

Sau khi đi sâu tìm hiểu tình hình thực tế ở địa phương, anh tích cực vận động thêm 6 đảng viên và 1 chi bộ nhận hỗ trợ ban đầu cho 2 gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã A Đớt. Qua đó, góp phần dấy lên phong trào thi đua nhận giúp đỡ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trong mỗi cán bộ, chiến sĩ và đảng viên trên địa bàn.

Thượng tá Đồng Xuân Quỳnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt bảo: Trên cương vị là Phó Bí thư chi đoàn đơn vị, bản thân Trung uý Truyền luôn vận động cán bộ đoàn viên, thanh niên đơn vị tham gia nhiều phong trào, hoạt động của chi đoàn và tổ chức đoàn địa phương phát động. Riêng phong trào “Ngày về thôn, bản” đã huy động hàng ngàn ngày công giúp nhân dân địa phương phát triển kinh tế, ổn định đời sống.
Chủ tịch UBND xã A Đớt Hà Minh Đường cứ tấm tắc: Trong công tác giúp địa phương xóa đói, giảm nghèo, Đồn A Đớt thường xuyên tích cực đi vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để xây dựng nhà tình thương cho người dân trên địa bàn xã. Thật khó mà kể hết những việc làm của cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng đã giúp đỡ cho người dân nơi đây...
Bài, ảnh: Quốc Tuấn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”

Công trình doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh hiện đang được gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng để sớm đưa vào sử dụng. Từ đó, đảm bảo chỗ làm việc, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”
Điểm sáng doanh trại xanh

Không gian khang trang, hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư, xây dựng chính quy, hiện đại xen lẫn với cây xanh được bố trí hợp lý là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi đến thăm Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Hương Thủy.

Điểm sáng doanh trại xanh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

Ngày 10/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An -BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an phường Thuận An và Hạt Kiểm lâm TP. Huế bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc
Return to top