Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống
Ngậm ngùi
TTH - Kết luận của cáo trạng: “Khoảng 10 giờ 30 phút, tại Trung tâm Nuôi dưỡng xã hội tỉnh, do nghi ngờ anh T trộm cắp máy lửa và thuốc lá của anh A nên A và K đã dùng tay chân, dép đánh nhiều cái vào vùng mặt, đầu, người anh T gây thương tích. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, anh T chết do chấn thương sọ não nặng...”
Tiếng lao xao trong đám đông những người tham dự phiên tòa: “Răng ác rứa? Dã man rứa? Chỉ vì nghi ngờ người ta chứ không biết người ta có lấy hay không?” “Chỉ vì cái bật lửa với mấy điều thuốc lá mà ra tay khiến một người mất mạng. Coi sức khỏe, tính mạng của người khác không ra chi cả”...
Các bị cáo cúi mặt!
Trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử, cả A và K đều khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 30/9/2012, sau khi uống rượu, nghe K nói “tau biết ai lấy đồ của mi. Tau thấy 2-3 đêm ni T có lửa và hút thuốc (trước đó A mất 1 máy lửa và 1 gói thuốc lá)”... A đến phòng anh T hỏi: “Chú T có lấy máy lửa và thuốc lá của cháu không?” Anh T trả lời không thì liền bị A đá, đấm liên tiếp vào vùng đầu, mặt. Vẫn chưa yên, anh T bị K dùng chân đá, đạp nhiều cái vào vùng đầu, ngực làm ngã đập đầu xuống phản (giường ván). Ra tay với nạn nhân xong, hai bị cáo, kẻ thì về giường nằm nghỉ, kẻ thản nhiên tiếp tục uống rượu. Khoảng 16 giờ cùng ngày, anh T bị nôn mửa. Thấy vậy, K xin A quả chanh và dầu rồi cùng A xoa bóp dầu lên khắp người anh T, pha nước chanh đường cho nạn nhân uống, nhưng anh T không uống được. 3 giờ đồng hồ sau, nạn nhân tử vong.
Không khí phòng xử án đang bức bối vì những ánh mắt, những lời nhận xét phẫn nộ, như “dãn” ra chút ít. Những con người hành xử với người khác bằng hành vi mang tính hung hãn, côn đồ ấy vẫn biết hối hận, muốn sửa sai (nhưng tất cả đã quá muộn)!
Câu cảm thán “bất hạnh quá” của nhiều người dự khán, có lẽ là để dành chung cho cả bị hại lẫn các bị cáo. Bởi lẽ, họ cùng chung cảnh đời lang thang, phải vào sống tại Trung tâm Nuôi dưỡng xã hội. Trường hợp nạn nhân T, đến lúc đã mất đi cuộc sống, từ giã cõi đời, vẫn không có một người thân nào bên cạnh. Sau khi anh T chết, trung tâm hợp đồng với ông H trú tại phường Kim Long mai táng chôn cất với số tiền gần 9 triệu đồng, chi trong nguồn kinh phí Nhà nước. Các bị cáo A và K, người còn mẹ, người còn cả cha và mẹ, nhưng “vắng bóng” những hành động thường gặp ở các phiên tòa khác, là tình cảm yêu thương của cha mẹ, gia đình. Đó là sự lo lắng, chăm sóc của người thân bằng cách tranh thủ “tiếp tế” đồ ăn thức uống, đồ dùng cần thiết. Và xót xa hơn cả là vắng những lời động viên họ cố gắng cải tạo tốt để được sớm trở về.
Sau khi tòa tuyên án, phạt A 5 năm tù, K 6 năm 9 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”, phiên tòa kết thúc, không có cảnh người thân bị cáo hớt hải chạy hoặc ngóng theo chiếc “xe tù”.
Theo tài liệu trong hồ sơ vụ án, được hội đồng xét xử làm rõ tại phiên tòa, về nhân thân, hai bị cáo có quãng đời người đáng trách, kẻ đáng buồn. K đã từng có 1 tiền án về tội trộm cắp, có hành vi lừa đảo, hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, bị phạt hành chính; sống lang thang nên Đội Quản lý đô thị cũng “thu gom”, bàn giao cho Trung tâm Nuôi dưỡng xã hội tỉnh. Đây cũng chính là nguyên nhân bị cáo này bị mẹ của mình... từ chối, thiếu vắng tình yêu thương.
Còn K, sau khi cha mẹ ly hôn, K lúc này mới 5 tuổi sống lang thang với mẹ tại gầm cầu Trường Tiền và chợ Đông Ba. Không đi học văn hóa, lớn lên K làm nghề bốc vác, chở hàng thuê ở chợ Đông Ba. Cách đây 13 năm, người mẹ về ở thuê tại phường Phú Hiệp (TP Huế), riêng K sống lang thang cho đến năm 2012, Đội Quản lý đô thị TP Huế đưa về trung tâm nói trên.
Đáng lẽ, để được hòa nhập với cuộc sống bình thường, có những ngày tháng tốt đẹp hơn, những người như họ phải biết cố gắng vươn lên. Vậy nhưng, vì buông trôi, thiếu rèn luyện đến nỗi cả hai vi phạm pháp luật với tính chất nghiêm trọng dẫn đến làm người khác mất mạng. Cái “giá” mà họ phải “trả” là điều tất yếu. Hành vi của họ thật đáng trách, nhưng những người tham dự phiên tòa hôm ấy không ai không khỏi có chút ngậm ngùi.
Duy Trí
- Giám đốc Công an tỉnh thăm, chúc mừng Bộ đội Biên phòng tỉnh (03/03)
- Giải quyết thủ tục hành chính đúng thời gian quy định (03/03)
- Xử phạt người đưa thông tin: “Chính sách một vợ được lấy nhiều chồng để giải quyết tình trạng dư thừa nam giới” (03/03)
- Lật xe cẩu, một người tử vong trên đường đi cấp cứu (03/03)
- Bàn giao “Mái ấm niềm tin” cho phụ nữ nghèo (03/03)
- Hoàn thiện thể chế - động lực cho đất nước cất cánh (03/03)
- Âm ỉ tình trạng xâm hại trẻ em (03/03)
- Chưa thể “rã băng” (03/03)
-
Bàn giao “Mái ấm niềm tin” cho phụ nữ nghèo
- Không vì dịch bệnh mà làm ảnh hưởng tiến độ các dự án trọng điểm
- Ra quân Tháng Thanh niên năm 2021
- Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm 2 phó chánh thanh tra tỉnh
- Thừa Thiên Huế ấn định 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026
- Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thăm lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19
- Khoảnh khắc thanh niên lên đường nhập ngũ
- Hơn 1.400 thanh niên lên đường nhập ngũ Cập nhật
- Ngày 14/3/2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu QH
- Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ phạm nhân
-
Đối tượng chuyên trộm cây cảnh sa lưới
- Thừa Thiên Huế sẽ thành thành phố trực thuộc Trung ương
- Trước công sở xứ Huế nên trồng hoàng mai
- Cuộc chiến không khoan nhượng
- Khen thưởng Công an TX. Hương Trà phá thành công chuyên án lừa đảo bằng công nghệ cao
- Xử lý nhiều vụ việc liên quan đánh bạc
- Mạnh tay với “quái xế”
- Xử phạt người đưa thông tin: “Chính sách một vợ được lấy nhiều chồng để giải quyết tình trạng dư thừa nam giới”
- Bắt giam nguyên Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Huế
- Hơn 1.400 thanh niên lên đường nhập ngũ Cập nhật
-
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2021
- Không vì dịch bệnh mà làm ảnh hưởng tiến độ các dự án trọng điểm
- Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 22-26/2/2021
- Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm 2 phó chánh thanh tra tỉnh
- Thừa Thiên Huế ấn định 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026