Trước đó, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ việc tương tự. Tháng 8 vừa qua, Công an Thừa Thiên Huế đã bắt giữ nhiều xe vận chuyển thịt thối ngang qua địa bàn, với số lượng gần 4 tấn; gồm thịt nạc, chân trâu bò… đã bốc mùi. Các sản phẩm này nếu qua mặt được ngành chức năng, sẽ được tuồn vào các nhà hàng, quán ăn, “phù phép” bằng hóa chất, biến thành những món tươi mới, bán cho thực khách.
Khu phố tôi có một quán ăn, hết bán ốc luộc thì chuyển sang bán bún, bán cơm, bánh canh… Xoay chuyển thế nào cũng ế ẩm. Nguyên nhân vì thức ăn ngày này bán không hết, để lại ngày mai hâm lại bán tiếp. Khách vào ăn một lần bị “sự cố” là họ bỏ đi luôn. Tôi bảo: “Anh đừng có tiếc, trong ngày bán không hết thì bỏ đi, ngày mai mua lại hàng mới bán, khách thấy ngon họ mới trở lại và còn giới thiệu thêm nhiều khách mới nữa!...”.
Song có lẽ “một lần mất tín, vạn lần mất tin” nên quán của anh ta khi nào cũng ế ẩm, trong lúc các quán khác chung phố vẫn nhộn nhịp.
Hiểm họa của các loại thực phẩm bị thiu thối này, nếu ăn phải sẽ gây tổn thương gan, ung thư, mất ngủ và nhiều chứng bệnh nguy hiểm khác cho con người. Song, vì lợi nhuận mà người sản xuất kinh doanh đã đánh mất lương tâm của mình. Đức Khổng Tử từng răn dạy: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” (Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người). Hậu quả của việc làm gian dối ấy sớm muộn gì cũng phải trả giá. Ngoài ảnh hưởng đến uy tín kinh doanh của mình, họ còn bị pháp luật trừng trị.
Tình trạng các quán ăn sử dụng thực phẩm để quá lâu ngày, hay sử dụng thực phẩm bẩn từ các đầu nậu diễn ra khá phổ biến hiện nay. Vì vậy, sự phản ứng của người tiêu dùng, ngành chức năng cần mạnh tay hơn nữa trong việc điều tra, bắt giữ, xử lý những cá nhân, tổ chức kinh doanh thực phẩm bẩn; thường xuyên kiểm tra các quán ăn, ngăn chặn, tiêu hủy những thực phẩm để quá lâu ngày; tuyên truyền những người kinh doanh ăn uống nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức lương tâm của mình trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, cũng như bảo vệ uy tín, thương hiệu trong sản xuất kinh doanh của chính bản thân họ!