Bệnh nhân Lãm ôm ngực vì những cơn khó thở
Báo Thừa Thiên Huế vừa nhận đơn “xin cứu xét” của ông Lê Văn Lãm, hiện đang điều trị tại phòng 322, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế. Kèm đơn là giấy xác nhận của chính quyền xã Ealê, xác nhận gia đình ông thuộc diện hộ nghèo. Chúng tôi đến Khoa Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế. Trên giường bệnh tại phòng 332 là người đàn ông với gương mặt khắc khổ, lo âu. Thỉnh thoảng, ông đưa tay ôm ngực bởi những cơn khó thở. Vào viện từ ngày 9/12/2016, đến nay ông Lãm đã điều trị bằng thuốc gần tròn 1 tháng. “Bác sĩ bảo phải điều trị cho tim ổn định mới tiến hành phẫu thuật được. Có điều, tôi vừa mong sớm được mổ để được sống nhưng cũng lo sợ vì chưa biết kiếm đâu ra 80 triệu đồng chi phí” -người bệnh rầu rĩ.
Ông Lãm kể, vợ chồng ông đều là nông dân, nuôi 3 con bằng đồng tiền kiếm được từ hạt lúa, từ những ngày đi làm thuê, làm mướn. Một người đã có gia đình riêng, nhưng cũng nghèo khó. Hai người con còn lại vẫn ở cùng cha mẹ, phụ cha mẹ làm nông, làm thuê. Ông bị bệnh đã 10 năm, sức khỏe ngày càng yếu nên gia cảnh ngày càng “giật gấu vá vai”. Bốn năm trở lại đây, căn bệnh mỗi lúc mỗi nặng hơn. Nhiều lần đang đi làm, lên cơn tức ngực, không thở nổi ngất xỉu ngay trên ruộng, nên ông Lãm thường xuyên phải nằm viện tại bệnh viện tỉnh nhà. Đến lúc các bác sĩ cho biết, tình trạng bệnh của ông Lãm phải chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế phẫu thuật mới có cơ hội giữ tính mạng, cả nhà ai cũng lo lắng, rối như tơ vò. Nếu không thực hiện ca mổ, có thể ông Lãm sẽ mất mạng bất cứ lúc nào.
Từ Đắk Lăk ra Huế nằm điều trị lâu dài rất tốn kém, lại thêm lúc nào cũng phải có một người thân bên cạnh, biết bao nhiêu chi phí, nên số tiền thế chấp nhà vay ngân hàng 20 triệu đồng mang theo đã cạn. “Ở đây xa xôi quá, không một người thân quen nên không thể vay mượn đâu được. Vợ tôi mới vừa vào lại Đắk Lăk để xem nơi nào có thể xoay chạy được, trước mắt lo chi phí sinh hoạt, chứ chưa dám mơ đến số tiền chi phí phẫu thuật 80 triệu đồng.”- ông Lãm lo lắng. Em trai ông Lãm vừa thay chị dâu ra Huế chăm anh giãi bày, phải cầu cứu đến những tấm lòng hảo tâm là điều bất đắc dĩ. Nhưng ngặt nỗi, anh trai đang bệnh nặng, lại là bệnh hiểm nghèo, không mổ thì chết. Trong lúc gia cảnh của gia đình anh trai khổ quá, anh em cũng chẳng khá hơn, nên cũng chẳng thể giúp được gì...
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về bệnh nhân Lê Văn Lãm, hiện đang điều trị tại phòng 322, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế, số điện thoại 0125.8955.855 hoặc Báo Thừa Thiên Huế, số 61 Trần Thúc Nhẫn, TP. Huế.
Bài, ảnh: Quỳnh Anh