Thừa Thiên Huế cuối tuần Diễn đàn
Nơi ruộng đồng, sông rạch
TTH - Xứ Thừa Thiên quê mình được “trời phú” cho cái đa dạng đến lạ lùng về mặt sinh thái. Trên cao có núi cao và rừng rậm; xuống thấp hơn là vùng gò đồi với đồi rẫy nhấp nhô; ở giữa là vùng trũng đồng bằng với những cánh đồng con cò bay lả, bay la; lại đến vùng đầm phá với đồng chua nước mặn trước khi đến với vùng cát ven biển mênh mông. Tôi sinh ra ở vùng đồng bằng ven đô Huế. Cảm nhận đầu tiên của tôi về quê hương đất Thần kinh của mình là những cánh đồng và công việc đồng áng kia, phía trên là Dương Phẩm, Thanh Thủy Thượng; trước mặt là cánh đồng Dạ Lê; về phía dưới là Thanh Lam, Thần Phù; xa xa ngoài kia ấy là Đồng Di, Tây Hồ... nhiều gợi mở, tò mò và khám phá.
Mới đây, đọc báo tôi được biết ngành du lịch tỉnh Tiền Giang tổ chức tour du lịch đồng quê “Về Tiền Giang tát cá đồng”, tự nhiên thấy ngứa ngáy trong người, nhớ da diết sao từng thửa ruộng, con hói một thuở. Quê tôi ở làng Dạ Lê Thượng có cánh đồng làng mênh mông. Ngày hè nghỉ học là dịp tụi nhỏ chúng tôi ra đồng… be bờ tát cá. Tôi nghĩ, cái công việc không hề nhẹ nhàng tý nào nhưng lại vô cùng ý vị, nhất là thời điểm bắt cá. Nước cạn dần và những đàn cá lội tung tăng, rồi những con cá bắt được bao giờ cũng to, cũng ngon hơn cả. Lại cũng mới đây hay tin ngành du lịch Hội An mở tour du lịch “Một ngày làm nông dân”, thấy cảnh ông tây bà đầm xắn quần lội ruộng, rồi loay hoay công việc bếp núc, giần gạo, thổi lửa nấu cơm… thấy cũng hay hay, trào dâng trong mình một nỗi nhớ quê da diết.
Cò bay trên những cánh đồng. Ảnh: Internet