Nữ họa sĩ Nguyên Lý và ám ảnh sen
TTH - Không phải ngẫu nhiên họa sĩ Nguyên Lý chọn sen làm chủ đề cho triển lãm cá nhân đầu tiên của chị. Trong tâm thức của người họa sĩ này, sen chính là nguồn cảm hứng đầy ám ảnh.
Nữ họa sĩ Nguyên Lý tên thật là Quỳnh Bích Châu. Chị sinh ra tại Huế nhưng lại lớn lên ở đất Sài thành. Năm 1975, sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, chị theo nghiệp vẽ. Tranh của chị đa dạng về mặt chất liệu. Chị vẽ từ màu nước, sơn dầu đến hoa lá ép. Sau này, chị tìm tòi một cách vẽ mới, không dùng cọ như thông thường mà dùng một dụng cụ do chị tự chế tạo để vẽ trên giấy bồi dày. Sử dụng cách vẽ hoàn toàn mới này, chị dồn hết tâm huyết cho hình dáng đài các của sen.

Thiếu nữ Huế với Tự thức hoa sen

Mỗi Tự thức là một dáng vẻ khác nhau của sen
Xem tranh của nữ họa sĩ Nguyên Lý, dường như, ai cũng bị cuốn vào thế giới của sen. Trong thế giới đó, dòng chảy ồ ạt của cuộc sống thường nhật tạm bị lãng quên bị đắm mình vào một thế giới khác biệt: thế giới của những đoá sen tinh khôi, sáng trong mà không kém phần rạng rỡ; thế giới của hương thơm đầy phiêu diêu và không vướng bận chút lo toan.

Tác phẩm triển lãm tại Tự thức hoa sen
Quyết định ra mắt phòng tranh, họa sĩ Nguyên Lý đã dồn hết tâm huyết của mình vào đó. 6 tháng chuẩn bị cho một cuộc triển lãm là thời gian không hề ngắn. Điều này cũng thể hiện sự cẩn trọng của chị trong lần ra mắt bằng tranh đầu tiên trong đời. Chọn sen cho lần ra mắt mang ý nghĩa trọng đại này nghĩa là chị dành cho sen một tình cảm rất đặc biệt và với những tác phẩm sen, chị cũng có một lòng tin nhất định. Triển lãm đã không phụ lòng chị cũng như người xem khi mà hầu như ai cũng tấm tắc về một phòng tranh nhẹ nhàng, lãng mạn và đầy ấn tượng về cái đẹp.

Tác phẩm triển lãm tại Tự thức hoa sen
- Cô gái Huế nặng lòng với làng hoa giấy Thanh Tiên (06/03)
- Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy di sản độc đáo triều Nguyễn (05/03)
- Mặc áo dài đi thăm di tích (05/03)
- Được miễn vé khi mặc áo dài tham quan di tích trong dịp 8/3 (04/03)
- Giảm 50% phí tham quan di tích đối với khách tham quan theo tour (03/03)
- Nhận diện, phát huy bản sắc văn hóa Huế (03/03)
- Chuyện xôi chè (28/02)
- Bi kịch từ đâu (28/02)
-
Mặc áo dài đi thăm di tích
- Thắt chặt vòng ngoài, khóa kỹ vòng trong, kiểm soát vòng giữa
- Du xuân, chụp ảnh tết ở vùng cao A Lưới
- Nhân văn lễ tiến xuân
- Một thời con trâu
- Cuối năm đóng cửa rừng, ra Tết hai làng An Cư mở hội
- Bài thơ con trâu của vua Thiệu Trị
- Trâu trong hội họa: Biểu trưng cho sự bình yên, no đủ
- Sương tháng chạp
- Cầu ngói Thanh Toàn lưu thông trở lại
-
Chuyện xôi chè
- Bi kịch từ đâu
- Gặp tác giả hồi ký “Gánh gánh… gồng gồng…”
- Nhận diện, phát huy bản sắc văn hóa Huế
- Mới lạ từ đài phun nước nghệ thuật
- Mặc áo dài đi thăm di tích
- Được miễn vé khi mặc áo dài tham quan di tích trong dịp 8/3
- Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy di sản độc đáo triều Nguyễn
- Giảm 50% phí tham quan di tích đối với khách tham quan theo tour
- Cô gái Huế nặng lòng với làng hoa giấy Thanh Tiên