ClockThứ Sáu, 04/06/2010 22:34

Phờ phạc... ảnh cưới

TTH - Tất cả các cặp đôi chuẩn bị lên xe hoa, giàu hay nghèo, sang hay hèn đều muốn có được những bức ảnh đẹp, ấn tượng và thậm chí là cực kỳ “sốc”… để làm kỷ niệm. Và mong muốn có những tấm ảnh cưới thật độc đáo, … thật “độc địa”, không “đụng hàng” với bất kỳ ai đang là mốt thời thượng.

Đời người… “chỉ có một lần”

Đi chụp ảnh cưới mà chỉ có một thợ ảnh cầm máy lẽo đẽo theo cô dâu, chú rể thì quá “đề mốt”. Không một cô dâu, chú rể nào lại chịu để mình mang tiếng như thế. Phải nhiều người, nhiều đạo cụ như đoàn đi đóng phim  mới oách!
 
Chụp ảnh cưới trong “láp” rồi ghép cảnh sau giờ đã lỗi thời; chụp ảnh cưới bây giờ là phải đi ngoại cảnh. Đi xa cũng được, miễn là phong cảnh hữu tình, phải có cảnh trèo non, lội suối, lên rừng, xuống biển ảnh mới đẹp, mới tình tứ. Vì những yêu cầu khắt khe như vậy nên việc chọn địa điểm sao cho thật phong phú, hữu tình và khác người là nỗi đắn đo của nhiều cặp, nhiều đôi.
 
 

Phải nhiều người, nhiều đạo cụ như đi... đóng phim mới oách!
 
Lê Văn H, quê ở thị trấn Thuận An bảo: “Đám cưới của tụi em dự kiến diễn ra trong hai ngày, ngày đầu ở nhà gái, ngày sau ở nhà trai. Thế nhưng, thời gian tụi em quay phim, chụp ảnh mất gần một tháng trời. Vì quê của chúng em ở biển nên chúng em phải đi lên núi chọn cảnh để vào ảnh cho đẹp”. Đẹp hay không thì không dám nhận xét, nhưng xem ảnh cưới của của H, tôi nhận thấy cặp đôi này đầu tư thật công phu. Trong ảnh có đủ từ nội cảnh đến ngoại cảnh, từ phòng the ra đến suối, sông, lên núi cao rồi quay về biển cả…
 
Một khâu rất quan trọng trong chụp ảnh cưới là trang phục cho cô dâu, chú rể. Hiện nay, các mỹ viện, shop trang điểm và cho thuê đồ cưới ở Huế mọc lên rất nhiều. Ngoài quần áo cưới truyền thống còn có trang phục Tây, Tàu, Hàn Quốc. Nhưng không phải chỉ đi đến một mỹ viện hoặc một shop là các đôi uyên ương đã chọn được đồ vừa ý. Thông thường, các cô dâu bắt chú rể đi lòng vòng mới chọn được cho mình một chỗ ưng ý.
 
Khi vào mỹ viện hay vào shop, bao giờ cô dâu cũng yêu cầu chủ giới thiệu cho mình một người trang điểm có tay nghề thật cao, lựa cho mình áo quần thật đẹp để khi lên ảnh sao cho thật giống... hoa hậu, người mẫu, thậm chí là diễn viên điện ảnh Hàn Quốc… Còn giá cả không thành vấn đề, do tâm lý đời người chỉ có… một lần.
 
Bùi Ngọc L, một thợ ảnh chuyên chụp ảnh cưới cho biết: “Cao điểm mùa cưới, các chú rể, cô dâu đổ xô nhau tới các tiệm ảnh nổi tiếng, các mỹ viện, shop thời trang cao cấp. Tại các khu du lịch, những nơi có phong cảnh đẹp như Đại nội, Thiên An, suối Voi, thác Nhị Hồ… tha hồ gặp những cảnh chụp ảnh đám cưới rình rang như đang quay phim. Nhiều cô dâu, chú rể sẵn sàng đầu tư thời gian để có được một bộ ảnh cưới như ý. Trên thị trường hiện nay, giá một album ảnh cưới chụp ở phòng kín bình quân khoảng 2 triệu đồng. Còn đi chụp ngoại cảnh, giá chót cũng phải gấp đôi. Thế nhưng, đa số các đôi uyên ương đều muốn đi chụp ngoại cảnh. Thậm chí, nhiều đôi còn bỏ ra cả chục triệu đồng mà không thấy tiếc”.
 
Những… hệ lụy
 
Sau khi bỏ bao nhiều công sức, thời gian và cả tiền bạc… đầu tư cho một bộ album ảnh cưới, cặp nào cũng hồi hộp và chờ đợi ngày ra mắt “sản phẩm” của mình. Nhưng không phải cặp đôi nào cũng được như ý mà lắm cặp rơi vào cảnh “mong đợi ngậm ngùi”. Lý do vì album ảnh cưới của mình khác xa so với mong đợi. Xem nhiều album ảnh cưới, tôi nhận thấy hình ảnh trong album khác xa với hình thực, nhưng chẳng phải khác theo chiều hướng đẹp lên mà đa phần theo ngược lại.
 
Nói đâu xa, trong album ảnh cưới của H, vợ H ở ngoài đời trông khá dễ thương và rất trẻ; khi vào ảnh, do trang điểm quá kỹ trở nên già trước tuổi khiến người lạ khi xem chẳng thế nào nhận ra cô dâu. Còn H qua tài chỉnh sửa của thợ đã trẻ thêm 5 tuổi. Làn da của H vốn ngăm đen được thợ ảnh “tẩy rửa”, trắng như trứng gà bóc. Ảnh chụp hai người đứng chung, quan khách cứ tưởng là hai chị em. H đem chuyện này phàn nàn với thợ chụp ảnh thì họ cự lại rằng: “Đó là do anh chị trước khi chụp bảo người trang điểm như thế. Em cứ thế mà chụp thôi, chứ biết làm sao được”.
 
 

Phải "diễn" theo ý của thợ chụp ảnh
  
May là vợ chồng H cũng sớm “ngộ ra” vấn đề nên không khấu ó nhau vì chuyện album ảnh cưới. Tôi đã nghe chuyện rất nhiều cặp mới cưới “tức tưởi” vì album ảnh dẫn đến cãi vã nhau cả ngày. Có cặp còn đi vay mượn để chụp ảnh cưới, nhưng rồi chỉ nhận được những tấm ảnh như ảnh hài, xem một lần rồi chẳng dám đưa cho ai xem nữa. Đã thế còn phải lo “cày” cật lực để trả nợ tiền ảnh cưới.
 
Tuy nhiên, những cặp nhận được album ảnh cưới tuy không được như ý muốn xem ra cũng còn may mắn. Có rất nhiều đôi uyên ương bị tai nạn “nghề nghiệp” trong lúc đang “diễn”. Có câu chuyện thật như đùa: Một đồng nghiệp của tôi phải hoãn đám cưới vì... gãy chân. Khi đang chụp cảnh cõng vợ qua suối, ham lắng nghe lời chỉ dẫn của thợ ảnh nên anh trượt chân, may là cô dâu chỉ bị xây sát nhẹ. Và chuyện đó không phải là hiếm. Tôi từng nghe chuyện rất nhiều đám cưới bị hoãn mà nguyên nhân là do chú rể, hoặc cô dâu nhập viện vì gặp tai nạn khi đang đi chụp ảnh cưới.
 
Việc các đôi uyên ương mong ước có được những tấm ảnh cưới như ý muốn là một mong ước đẹp và đáng trân trọng. Tuy nhiên, các đôi sắp cưới cũng đừng quá, sa đà vào chuyện ảnh này để rồi phải nhận lấy kết cục không như mình mong muốn. Ngày cưới là ngày đẹp nhất trong cuộc đời, ảnh cưới chỉ là vật trang điểm thêm mà thôi.
 

Vũ Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Return to top