ClockThứ Năm, 24/10/2019 14:30

Rome: Biến cây khô thành tác phẩm điêu khắc

TTH - Andrea Gandini, một nhà điêu khắc 22 tuổi, đang tạo dựng tên tuổi bằng cách “thổi hồn” vào những gốc cây đã chết ở Eternal City, Rome (Ý) thành những tác phẩm nghệ thuật được nhiều người ngưỡng mộ.

Rome hứng chịu bão tuyết, châu Âu vất vả đối phó với nhiệt độ giảm sâu

 Nhà điêu khắc Andrea Gandin bên một tác phẩm của mình. Ảnh: Reuters

Rome được biết đến là một trong những thành phố xanh nhất ở châu Âu, với 313.000 cây xanh trải khắp các công viên và nằm dọc các con đường ở trung tâm thành phố. Tuy nhiên, nhiều cây được trồng từ cách đây gần cả thế kỷ và hiện đang yếu dần hoặc đã chết. Nhìn chúng bị bỏ mặc ven đường khiến Gandini nảy ra ý tưởng biến chúng thành những tác phẩm điêu khắc độc đáo. Anh bắt đầu chạm khắc các gốc cây từ khoảng 5 năm trước và hiện vẫn đang tiếp tục công việc với tác phẩm thứ 66.

“Tôi mất khoảng 1 tuần để hoàn thành một tác phẩm điêu khắc, và sau đó nó trở thành tác phẩm của mọi người. Đó là niềm đam mê của tôi”, Gandini chia sẻ trong khi những người qua đường dừng lại để chiêm ngưỡng tác phẩm của anh và chụp ảnh.

BẢO NGHI

(Lược dịch từ Reuters & UNESCO)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top