Sân Tự Do tưng bừng trong trận khai màn
TTH.VN - Chiều 11/4, trên sân Tự Do diễn ra cuộc đối đầu giữa Thừa Thiên Huế - Tp. Hồ Chí Minh. Đây là một trong 4 trận khai màn giải hạng Nhất quốc gia 2015 cùng với 3 cặp đấu Phú Yên - Bình Phước, Nam Định - Công an Nhân dân và Hà Nội - Đắk Lắk.
Ra quân với đội hình không có nhiều thay đổi so với cuộc chạm trán trước Quảng Ninh ở cúp Quốc gia, Thừa Thiên Huế chủ động tràn lên phần sân đối phương ngay từ phút đầu khai cuộc. Và dưới cỗ vũ nồng nhiệt và khán giả nhà, từ một pha tấn công trung lộ, Thừa Thiên Huế đã có cú sút tung lưới Tp. Hồ Chí Minh ngay ở phút thứ 10.
Khắc phục được điểm yếu ở tuyến tiền vệ, Thừa Thiên Huế (trái) đã có một chiến thắng tưng bừng trong ngày đầu ra quân
Bị dẫn bàn từ khá sớm, đội bóng đến từ phương Nam khá lúng túng trong khâu triển khai tấn công. Hàng loạt những đường lên bóng của đội khách liên tiếp bị phá sản ngay ở khu vực giữa sân. Tấn công không hiệu quả trong thời điểm các chân sút Cố đô đang hưng phấn sau bàn dẫn trước, Tp. Hồ Chí Minh lập tức lui về phòng ngự co cụm nhằm giảm thiểu bàn thua. Điều này khiến tỷ số vẫn giữ nguyên cho đến lúc kết thúc hiệp đấu đầu tiên.
Khắc phục được điểm yếu về khả năng bọc lót, phát động tấn công ở khu vực giữa sân sau trận gặp Quảng Ninh, sang hiệp hai, Thừa Thiên Huế vẫn là đội nắm quyền kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân, đồng thời có những pha tấn công đa dạng ở khắp các tuyến khiến hàng thủ đội khách luôn lâm vào tình thế chống đỡ khá vất vã. Và chỉ từ phút 65 đến 70, cả sân Tự Do như vỡ òa khi các chân sút chủ nhà liên tiếp có 2 bàn thắng từ pha tấn công biên và từ cú đánh đầu sau tình huống phạt góc để ấn định trận đấu bằng chiến thắng 3-0.
Vượt qua Tp. Hồ Chí Minh với tỷ số đậm 3-0 nhưng sau trận đấu, HLV Nguyễn Đức Dũng cho biết, đây là trận đấu đầu tiên ở mùa giải mới nên kết quả này vẫn chưa nói lên được điều gì. Với lực lượng chủ yếu là những cầu thủ trẻ, điều quan trọng nhất mà đội bóng Cố đô cần làm là phải cố gắng tích lũy kinh nghiệm thực chiến để hướng đến mục đích xa hơn.
Hàn Đăng
- SEA Games 30: Thua 14% giây, Yến Hoa ngậm ngùi nhận HCB 100m vượt rào nữ (09/12)
- Phó Chủ tịch nước gửi Thư chúc mừng Đoàn Thể thao Việt Nam và Đội tuyển Bóng đá nữ (09/12)
- Bay trên đỉnh vinh quang (08/12)
- Đẳng cấp Việt Nam (08/12)
- Tinh thần Việt Nam (07/12)
- Môn đấu lạ ở “ao làng” (07/12)
- Đặt vé vào chung kết (07/12)
- Thể thao Huế đã có huy chương tại SEA Games 30 (06/12)
-
Tinh thần Việt Nam
- Loại bỏ người Thái
- Đức Chinh mở toang cánh cửa vào bán kết
- Chờ tin chiến thắng
- Cơ hội mới của thể thao Huế
- Quyết tâm thắng đậm & chờ đợi ngôi nhất bảng
- Trông cậy vào kẻ yếu
- Võ sĩ “nhí” 2 tỉnh, thành tranh tài Taekwondo
- Nhiều biến đổi khó lường
- Ngày hội Bóng đá vui - Sân chơi bổ ích cho học sinh
-
Đức Chinh mở toang cánh cửa vào bán kết
- Thể thao Huế đã có huy chương tại SEA Games 30
- Sớm đoạt vé vào bán kết?
- Môn đấu lạ ở “ao làng”
- Thủ tướng gửi thư động viên HLV Park Hang-seo và Đoàn Thể thao Việt Nam
- Loại bỏ người Thái
- Không “dưỡng hổ vi họa”
- Dáng dấp tân vương
- Tinh thần Việt Nam
- Gõ cửa chung kết