Chủ Nhật, 29/05/2016 06:01
(GMT+7)
Sét đánh văng 7 người, 1 người chết
TTH.VN - Chiều ngày 28/5, ông Lê Văn Anh, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Hương Trà cho biết, trên địa bàn phường Hương An, xảy ra một vụ sét đánh chết người thương tâm.
Các nạn nhân được điều trị tại Bệnh viên TƯ Huế
Khoảng 15 giờ cùng ngày, ông Lê Văn Tưởng (SN 1974, trú ở Hương An) làm đồng xong trở về nhà. Trên đường đi ông Tưởng vác cuốc lên vai nên bị sét đánh vào cuốc. Ngay sau đó, người thân chuyển ông Tưởng vào bệnh viện TƯ Huế để cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tim, toàn thân tím tái và tóc bị cháy xém. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng ông Tưởng đã tử vong.
Cũng trong chiều 28/5, BV T.Ư Huế tiếp nhận cấp cứu và điều trị 3 trường hợp bị chấn thương do bị sét đánh. Ba người đang được điều trị tại BV gồm: Hồ Nghĩa (SN 1968), Hồ Lĩnh (SN 1999) và Hồ Toán (cùng trú tại Tổ 6, KV3 phường An Hòa, TP Huế). Ba nạn nhân trên đều bị các triệu chứng đau ngực, đau lưng, tê hai chi dưới, bỏng lưng, bỏng mắt. Do được cấp cứu kịp thời nên cả 3 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.
Ông Hồ Nghĩa kể, chiều 28/5, ông cùng con trai là anh Hồ Lĩnh ra cánh đồng Bào Miêu (phường An Hòa) để gieo sạ ruộng. Sau đó, bầu trời xuất hiện mây đen kèm theo sấm sét nên hai cha con ông chạy về nhà. Lúc đang chạy trên con đê thì trời đổ mưa, hai cha con ông cùng ông Hồ Toán và 3 đứa trẻ từ 12 tuổi trở xuống dùng bạt phủ lên chiếc xe máy rồi chui vào trú ẩn và bị sét đánh bất tỉnh, rất may 3 đứa trẻ không bị thương.
Khánh - Hồng