ClockThứ Bảy, 21/04/2018 10:23

Sông quê

TTH - Ông vẫn nhớ lần đầu theo đò qua sông. Nói chính xác hơn đó là lần về sông cùng ba vào một chiều mưa. Năm đó, cậu bé là ông mới vừa bước lên 6.

Nồng nàn hương tháng tư

Ông vẫn nhớ lần đầu theo đò qua sông. Nói chính xác hơn đó là lần về sông cùng ba vào một chiều mưa. Năm đó, cậu bé là ông mới vừa bước lên 6. Ba đưa ông vô bệnh viện ở Huế để nhổ cái răng sâu. Nhổ răng xong, ba đạp xe chở ông ra bến để về nhà thì xe đã chạy mất trước đó chỉ mấy phút. Lỡ chuyến xe chiều, rứa là ba phải đạp xe chở ông vượt quãng đường dài mấy chục cây số về bến sông Ô Lâu để qua đò về nhà.

Chiều muộn, trời lại mưa nặng hạt. Bến đò chỉ còn lại hai cha con ông. Cũng may ông lão chèo đò tốt bụng đồng ý chở cha con ông qua sông. Ông lão làm hết cút rượu, nhảy xuống khỏi cái chòi nhỏ rồi cầm mái chèo đi trước dò đường khi nước đã ngập lênh láng, ba vác xe đạp còn ông thì đu sau lưng áo ba...

Lên được đò thì trời vừa tối. Ông lão thắp một cây đèn dầu trước mũi đò rồi quẫy mái chèo. Mưa mỗi lúc mỗi nặng hạt, ông núp vào lòng ba. Ánh đèn dầu nhỏ le lói ánh sáng trên sông trong mưa thật lạ, nó vừa như ấm áp lại vừa như lạnh lẽo mà bây giờ ông vẫn còn nhớ như in...

Ông lại nhớ mạ vẫn thường ngược sông trong những chuyến đò nửa khuya khi chuông chùa làng điểm canh ba mang rau cải từ làng quê lên chợ Mỹ Chánh bán. Mạ cũng thắp đèn dầu bước nhẹ gánh rau đi khi gà chưa gáy và đến xế chiều đò mới trở về. Những gánh rau xanh đẫm sương đêm được bán vào phiên chợ sớm phía đầu sông và đổi lại trong đôi triêng gióng của mạ khi thì một nửa trái mít chín, khi mấy trái bồ quân mọng đỏ, có lúc là mấy cái bánh dừa, bánh tráng nướng, mấy viên kẹo cau...

Mỗi buổi chiều như thế, cả mấy anh em anh  ra ngồi ngã ba đầu xóm ngóng mạ về. Và khi thấy bóng con đò từ từ chạy từ giữa dòng sông tấp vô bến đò xóm Chợ là cả mấy anh em thi nhau ùa chạy xuống con đường cái để níu vào đôi triêng gióng của mạ. Những lúc đó mạ mệt lắm, nhưng khi mô mạ cũng cười tươi hỏi mấy đứa con ngày ni học hành ra răng, đứa mô có điểm tốt, làm việc nhà giúp bà nội, mạ sẽ cho phần quà nhiều hơn…

Tuổi thơ của ông lớn lên theo từng buổi chờ mạ chợ chiều về nhà. Những buổi trưa mùa hạ gió Lào thổi rin rít qua mặt sông làm rát cả mặt người. Ruộng đồng thiếu nước khô cạn. Người dân làng quê ông phải vác tròn trào (gàu tát nước) qua sông để tát nước cho cây lúa đang vào độ làm đòng. Sông không rộng nhưng đò ra giữa sông gặp gió lớn cũng rất nguy hiểm. Đã quen rồi nên những chuyến đò dập dềnh vì gió thổi mạnh làm nước tạt vô lòng đò. Những người nông dân quê ông hầu như không còn biết sợ. Nhưng cũng có người cẩn thận, hai vợ chồng cùng đi tát nước thì người chồng qua chuyến trước, người vợ qua chuyến sau để lỡ có bề gì… Nhưng tuyệt nhiên, con đò ngang qua sông Ô Lâu chưa bao giờ gặp nạn, có lẽ thần sông cũng thương người nông dân vất vả nên luôn bảo bọc, che chở cho người…

... Những buổi chiều hè năm nay, lũ trẻ  xóm ven sông ra sông Ô Lâu tắm và nô đùa. Chúng  ngạc nhiên khi có một người đàn ông lạ. Ông ấy nghe đâu là một người giàu có ở nước ngoài đang về quê nghỉ dưỡng. Ông cũng tắm sông như bọn trẻ, rồi ông ngồi bên bờ nhìn về phía mặt trời lặn tư lự xa xăm. Mấy đứa trẻ đánh bạo tới hỏi chuyện và nghe ông kể những câu chuyện vui buồn với con sông quê.

Câu chuyện buồn nhất là ngày ông đi xa làng, cô thôn nữ là người thương của ông đã ra bến sông để tiễn đưa và ước hẹn ngày về. Nhưng ông đã đi biệt rất lâu. Tuổi trẻ của ông bị chiến tranh cuốn đi, qua bao nhiêu vùng đất, dài theo năm tháng.

Bây chừ, phải mấy chục năm sau ông mới trở về làng, mới biết cô ấy vẫn chờ ông, vẫn mong ngóng từng chuyến đò chiều bên bến sông…

PHI TÂN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Cổ tích của ba”: Bản hòa ca thương nhớ tuổi thơ

Quyển sách nhỏ, có lẽ là một thể loại mới - tản văn cho thiếu nhi - “Cổ tích của ba” của Lê Phi Tân chào bạn đọc vào lúc thời tiết Huế chắc cũng ở mức nắng nóng nhất của mùa hè. Phượng "thắp lửa" trên cây. Trời càng nóng, sắc phượng càng rực rỡ. “Cổ tích của ba” đến vào dịp hè, dù học trò có đi học thêm đủ thứ thì vẫn có nhiều thời gian rảnh để đọc. Và như thế “Cổ tích của ba” là một món quà chào hè 2023 của Nhà Xuất bản Trẻ cũng như của tác giả.

“Cổ tích của ba” Bản hòa ca thương nhớ tuổi thơ
Chiều Đông

Chiều xuống nhanh. Mạ tôi sai: “Mấy đứa con nghỉ chơi ra đụn rơm lôi cho mạ đầy hai trác rơm hí!”.

Chiều Đông
Về ngang bến cũ

Trong tiết thu vàng nắng lấp lóa, mẹ đem mấy tấm chiếu và vỏ chăn gối ra giặt.

Về ngang bến cũ
Rau trái vườn xưa

Rau quế có thân màu tím, lá màu xanh đậm, mùi thơm cũng đậm, ngon và thơm nhất khi làm món bóp với rau muống luộc.

Rau trái vườn xưa
Lao xao đồng chiều

Ở ngã ba đầu xóm, mạ tôi và mấy o, mấy dì trong xóm đang dên lúa.

Lao xao đồng chiều
Return to top