Thứ Năm, 08/06/2017 15:12
(GMT+7)
Sức lan toả từ thư viện của những quyển sách bị vứt bỏ
TTH - Ông Gutierrez cho rằng: "sách đã làm tôi thay đổi, vì vậy tôi nghĩ, sách là biểu tượng cho hy vọng, là biểu tượng của hòa bình".
Ông Jose Alberto Gutierrez bên “gia tài” 25.000 cuốn sách. Ảnh: NDTV
Cách đây 20 năm, ông Jose Alberto Gutierrez - một người thu gom phế liệu ở thủ đô Bogota, Colombia, tìm thấy bản sao của cuốn tiểu thuyết cổ điển "Anna Karenina" trong một thùng rác và giữ lại. Từ đó, ông tiếp tục thu gom những cuốn sách bị vứt bỏ trên khắp thành phố, và đến nay tích lũy được 25.000 cuốn sách cho một thư viện miễn phí, trong đó có nhiều cuốn sách được người dân đóng góp khi nhận ra mục đích tốt đẹp của ông.
Sau khi ông và gia đình mở cửa thư viện sách miễn phí tại nhà vào năm 2000, ông được mời đến các hội chợ sách quốc tế ở nhiều nơi, từ đó danh tiếng về việc làm của ông càng lan rộng.
Đến nay, khi bộ sưu tập sách trở nên quá lớn, ông bắt đầu đi khắp đất nước để mang những quyển sách miễn phí đến cho hàng trăm huyện nghèo và xa xôi, thậm chí tặng sách cho chiến binh trong nhóm phiến quân cánh tả FARC.
Ông Gutierrez cho rằng: "sách đã làm tôi thay đổi, vì vậy tôi nghĩ, sách là biểu tượng cho hy vọng, là biểu tượng của hòa bình".
BẢO NGHI (Lược dịch từ Reuters, NDTV & ABCNews)