Thể thao Thể thao
Tái ông thất mã
TTH - Một lần nữa, người hâm mộ Cố đô mừng... hụt khi bóng đá Huế lại “chết” ngay trước “ngưỡng thiên đường”.
Một chiến thắng trước đối thủ không mấy tên tuổi Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ đưa thầy trò HLV Trần Quang Sang trở lại mái nhà xưa. Một chiến thắng ở trận bán kết hạng Nhì 2012 sẽ khiến người hâm mộ Huế thiết lập lại niềm tin, hy vọng vào đội bóng con cưng. Vậy mà...
![]() |
Sau thất bại 3-4 trước Bà Rịa – Vũng Tàu Huế không còn cơ hội trở lại sân chơi hạng Nhất. Ảnh: VNN |
Sau thất bại 3-4 trên chấm penalty trước đội bóng dưới cơ Bà Rịa – Vũng Tàu, một quan chức ngành thể thao tâm sự: ai chẳng muốn hoàn thành chỉ tiêu đề ra trước thời hạn, ai chẳng muốn đội bóng sớm lên hạng để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ. Nhưng bóng đá là vậy, không phải cứ mạnh hơn, được đánh giá cao hơn là thắng. Không tin, cứ xem Nam Định thì biết. Cũng gục ngã trước trẻ Khánh Hòa, dù rằng đội bóng thành Nam được xem là một thế lực, kể cả khi còn chơi ở V-League.
Nhưng chín người mười ý. Có người nói, mấy mùa còn đá hạng Nhất, bóng đá Huế cũng không dưới 2 lần “chết” trước “ngưỡng thiên đường”. Bao lần thấp thỏm, hy vọng khi Huế chỉ cách V-League một bước chân thì cũng bấy nhiêu lần phải ôm “cục tức” cùng những lý do... “xưa như Diễm”. Và hiện tại, Huế thua thì không có gì phải ngạc nhiên dù rất... thất vọng.
Có người biết chuyện lại nói, chỉ tiêu bóng đá Huế là lên chơi tại giải hạng Nhất trước 2015. Vậy nên nếu tiếp tục chơi ở hạng Nhì mùa tới cũng chưa phải là điều quá thất vọng. Hơn nữa, nếu lên hạng ngay lập tức cũng có cái “nguy” chứ chẳng phải đùa!
Theo lý giải, vài ba mùa trở lại đây, lực lượng bóng đá Huế cứ đuối dần khi khá đông cầu thủ trụ cột đã ra đi. Trong thời điểm nhà tài trợ “ruột” là Công ty Bia Huế rút khỏi cuộc chơi, đội bóng chưa tìm được nhà tài trợ mới thì việc củng cố lực lượng chỉ có thể trông chờ vào ngân sách từ tỉnh rót về và một vài chân sút chưa có “số má” từ tuyến trẻ đôn lên.
Trước thực trạng như thế, nếu được lên hạng thì liệu bóng đá Huế trụ được mấy con trăng ở sân chơi hạng Nhất (chứ chưa dám nói V-League) – nơi hiện đang có khá nhiều đại gia như Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ninh, ĐT. Long An, Hà Nội... đang trấn thủ - hay vừa lên chưa nóng chỗ lại rớt cái ầm xuống hạng Nhì. Mà đã như vậy, thôi thì cứ “chịu khó” một hai mùa nữa. Đến khi củng cố được lực lượng, tìm được nhà tài trợ có tâm và tầm, lúc ấy bóng đá Huế phất cờ cũng chưa muộn.
Hàn Đăng
- Tuchel và Ole tiếp tục bất phân thắng bại (01/03)
- Lội ngược dòng, Pháo thủ áp sát nhóm dự cúp châu Âu (28/02)
- V. League & chữ “nếu” (28/02)
- Man xanh thắng trận thứ 20 liên tiếp nhờ bộ đôi trung vệ (27/02)
- Hành trình “trái khoáy” của Ngô Đắc Tiến (27/02)
- Thắng thuyết phục M’Gladbach, City nâng chuỗi thắng lên con số 19 (25/02)
- Hủy diệt Lazio, Hùm xám thể hiện sức mạnh tuyệt đối (24/02)
- Bắn hạ Chích chòe, Quỷ đỏ giữ vững vị trí thứ 2 (22/02)
-
Derby Merseyside ngả màu xanh, Liverpool hết hi vọng bảo vệ ngai vàng
- Hòa hú vía trước Southampton, The Blues có nguy cơ rơi khỏi Top 4
- Thắng trận thứ 12 liên tiếp, Man City bỏ xa nhóm bám đuổi
- PSG nhấn chìm Barca ngay tại Nou Camp
- Kabak ra mắt đầy thảm họa, Liverpool sắp văng khỏi Top 4
- Quỷ đỏ đánh rơi chiến thắng ở phút chót
- Southampton chịu cực hình tại Nhà hát của những giấc mơ
- V. League & vũ điệu Samba
- Tiếp tục hoãn các hoạt động thể thao dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu
- Đại thắng West Brom, Man xanh chiếm ngôi đầu từ tay Man đỏ
-
V. League & chữ “nếu”
- Man xanh thắng trận thứ 20 liên tiếp nhờ bộ đôi trung vệ
- Hành trình “trái khoáy” của Ngô Đắc Tiến
- Hủy diệt Lazio, Hùm xám thể hiện sức mạnh tuyệt đối
- Lội ngược dòng, Pháo thủ áp sát nhóm dự cúp châu Âu
- Thắng thuyết phục M’Gladbach, City nâng chuỗi thắng lên con số 19
- Tuchel và Ole tiếp tục bất phân thắng bại