Thể thao trong nước

Tâm phục & khẩu phục

ClockThứ Sáu, 05/04/2019 14:30
TTH - Chỉ là giải đấu giao hữu và ở cấp độ bóng đá trẻ nhưng chức vô địch giải U19 Quốc tế 2019 của thầy trò ông Guillaume Graechen lại rất có ý nghĩa khi bại tướng là người Thái, một kỳ phùng địch thủ của bóng đá Việt. Pha lập công duy nhất của Phạm Xuân Tạo vào chiều 30/3 đã mang về chiến thắng cho các cầu thủ trẻ Việt Nam, mặc dù sau đó Thái Lan đã nỗ lực tối đa nhưng như truyền thông nước này nhận định sau đó, U19 Việt Nam mạnh hơn.

Sống lại giấc mơ Thường ChâuĐến lượt U23Khai hội và hy vọng

Các cầu thủ U19 Việt Nam trong trận thắng U19 Thái Lan 1-0. Ảnh: Vietnamnet.vn

Chỉ trong vòng 4 ngày, các cổ động viên Thái Lan chứng kiến 2 thất bại của các đội tuyển nước này trước các đội tuyển của Việt Nam. Sau khi U23 Thái Lan thảm bại 0 - 4 trước U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020, đến lượt đội U19 của nước này thua 0 -1 trước U19 Việt Nam ở trận chung kết U19 Quốc tế 2019. Còn ở sân chơi dành cho cấp đội tuyển quốc gia trước đó không lâu, Thái Lan đã phải nhìn Việt Nam vô địch AFF Cup và vào đến tứ kết Asian Cup. Với chức vô địch của U19 Việt Nam sau khi đả bại Thái Lan, bóng đá Việt Nam đang dần xóa đi cơn ác mộng “thua người Thái” xưa nay.

Không đâu xa, hãy nhớ lại cái mốc đáng buồn 2015, bóng đá Việt Nam thua Thái Lan ở mọi cấp độ. Tháng 3 năm này, trước thềm vòng loại U23 châu Á, Việt Nam thua Thái Lan 1- 3 trong trận cầu giao hữu. Tháng 5, U23 thua tiếp 1 - 3 ở vòng bảng SEA Games 2015. Cũng tháng 5, tuyển Quốc gia lại bị Thái Lan “đè”. Tháng 9, đến lượt U19 thua thảm 0 - 6 trong trận chung kết U19 Đông Nam Á. Qua tháng 10/ 2015, đội tuyển Việt Nam khép lại một năm làm bại tướng toàn diện trước người Thái với trận thua 0 - 3 ở lượt về Vòng loại World Cup 2018.

Trong thế trận “gió đổi chiều”, các đội tuyển Việt Nam thắng như chẻ tre Thái Lan, có người cho rằng chỉ là sự ăn may bởi do người Thái đang trong giai đoạn thoái trào. Thế nhưng cứ xem U23 Thái Lan đả bại Indonesia tới 4 bàn không gỡ ở vòng loại U23 châu Á vừa qua mới thấy, sức mạnh của những chú voi chiến. Người Thái vẫn chơi trên chân các cầu thủ láng giềng nhưng đã không thể sánh bằng Quang Hải và đồng đội về mặt tài năng, bản lĩnh và khát vọng chiến thắng mà trận thua của họ trên sân Mỹ Đình vừa qua là một minh chứng.

Tờ Fox Sport Asia viết về bàn thắng duy nhất trong chiến thắng của U19 Việt Nam: “Phạm Xuân Tạo đã khống chế bóng khéo léo rồi vượt qua thủ môn U19 Thái Lan với một pha di chuyển tuyệt vời để ghi bàn vào gôn trống”. Cầu thủ nhỏ con này trước đó được mệnh danh là “tiểu Công Phượng”. Đó cũng là điều đáng nói của bóng đá Việt Nam gần đây, khi liên tục “tre chưa già” mà “măng đã mọc”. Thấp thoáng sau thực tế vui này là bóng dáng của nhiều ông bầu giàu có và đầy đam mê trái bóng tròn. Nó khác với 5 năm về trước, quanh đi và quẩn lại của cũng chỉ “chộ” bầu Đức và bầu Hiển.

Cuối cùng là nhân tố Park Hang - seo. Ông thầy xứ Hàn đến Việt Nam như một mảnh ghép thật đúng lúc, biết cách sắp xếp lực lượng, khơi dậy đam mê và khát vọng ở các cầu thủ và đó là chìa khoá mở ra liên tiếp những thành công của bóng đá Việt, trong đó có cú “đề pa” vượt qua kình địch Thái Lan, khiến họ phải “tâm phục và khẩu phục”.

ĐÌNH NAM

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đóng thế

Còn đến 2 trận đấu nữa vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á mới hạ màn, nhưng với thất bại nặng nề 0 - 3 trước Indonesia trên sân Mỹ Đình, HLV Philippe Trousser đã sớm phải kết thúc hợp đồng dẫn dắt cả 2 đội tuyển Quốc gia và tuyển U23 Quốc gia Việt Nam.

Đóng thế
Đâu phải “buông” thì không tiếc

Năm năm trước, đội bóng đá trẻ U23 Việt Nam dự ASIAD 18 tại Indonesia và lọt vào bán kết và sau đó xếp hạng tư chung cuộc. Trong các lần tham dự ASIAD, đây là thành tích tốt nhất của bóng đá nam Việt Nam. 5 năm sau, tại ASIAD 19 ở Trung Quốc, đội tuyển U23 Việt Nam đã sớm phải khăn gói về nước ngay từ vòng đấu bảng.

Đâu phải “buông” thì không tiếc
Cơn đau đầu dễ chịu

Chỉ 10 ngày sau khi giành chức vô địch Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2023, các cầu thủ tuyển U23 Việt Nam lại bước vào một giải đấu mới, khó khăn hơn và nếu chiến thắng cũng vinh quang hơn nhiều. Đó là vòng loại Giải Bóng đá U23 châu Á năm 2024 được tổ chức ngay trên sân nhà Việt Trì (Phú Thọ).

Cơn đau đầu dễ chịu
Giữ lại cúp vàng

Phải đến lượt sút phạt luân lưu thứ 6, tuyển U23 Việt Nam mới vượt qua được tuyển U23 indonesia, qua đó bảo vệ thành công danh hiệu vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á đã giành được trước đó 1 năm ở Campuchia.

Giữ lại cúp vàng
Return to top