ClockThứ Sáu, 18/08/2017 20:43
BÍ THƯ TỈNH ỦY LÊ TRƯỜNG LƯU THĂM HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ:

Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ

TTH - 3 giờ đồng hồ lênh đênh trên biển, tàu BP.31.12.01 mới đặt chân đến huyện đảo Cồn Cỏ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu bắt tay động viên cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đúng 6 giờ 30 phút sáng 18/8, tàu BP.31.12.01 hú một tiếng còi dài rời cầu cảng Hải đội 2 (Thuận An) chở Đoàn công tác của Tỉnh ủy do Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đại tá Lê Văn Nguyên dẫn đầu cho chuyến thị sát dọc tuyến biển trên địa bàn tỉnh và thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị).

 Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tặng quà lãnh đạo huyện đảo Cồn Cỏ

Ra tận cầu cảng đón đoàn có Đại tá Nguyễn Hoài Phương, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Nguyễn Đức Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị; ông Lê Minh Tuấn, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ và các phòng, ban, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên đảo.

 Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và các thành viên trong đoàn chụp ảnh lưu niệm với quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ

Dâng hương, hoa và kính cẩn nghiêng mình trước Đài tưởng niệm Anh hùng đảo Cồn Cỏ - nơi ghi danh 103 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và các thành viên trong đoàn bùi ngùi xúc động: “Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giữa muôn vàn khó khăn, gian khổ, nhưng với khẩu hiệu “Còn đất liền còn đảo”, hàng ngàn lượt cán bộ, dân quân của các xã vùng đông Vĩnh Linh, vùng biển Gio Linh đã không quản mưa bom, bão đạn, vượt sóng to, gió lớn, luồn lách tránh sự truy sát của máy bay, tàu chiến Mỹ để tiếp tế lương thực, đạn dược, thuốc men, nước ngọt cho đảo. Người này ngã xuống, người khác xông lên. Thuyền này bị đánh chìm, thuyền khác vượt lên. Máu đào của các liệt sĩ đã đổ xuống trong quá trình tiếp tế cho đảo đã tô thắm thêm lá cờ quyết thắng của quân đội ta, làm rạng danh Cồn Cỏ - chiến hạm không bao giờ chìm giữa biển đông”.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu phát biểu với mong muốn Huyện đảo Cồn Cỏ ngày càng phát triển

Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự, Đồn Biên phòng huyện đảo Cồn Cỏ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chung vui với những kết quả đã đạt được trong việc nỗ lực cố gắng để giữ vững quốc phòng, an ninh, chăm lo cuộc sống người dân trên đảo.

Bí thư Tỉnh ủy tặng quà và đánh giá cao những kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 trong việc giữ gìn vùng biển của quê hương

Càng vui mừng hơn, khi Cồn Cỏ đã có điện thắp sáng 24/24 tiếng, chấm dứt những tháng ngày phập phù vì thiếu điện. Mới đây, Cồn Cỏ vui mừng, phấn khởi khi đón thêm 7 hộ gia đình với 21 nhân khẩu từ đất liền lên định cư ổn định lâu dài trên đảo.

Trao những món quà từ Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thừa Thiên Huế, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu gửi gắm: “Mong cán bộ, chiến sĩ, quân và dân trên đảo vượt qua khó khăn, nỗ lực quyết tâm hơn nữa để xây dựng Cồn Cỏ không chỉ mạnh về quốc phòng, an ninh mà còn là một điểm đến du lịch hấp dẫn”.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà và lãnh đạo huyện đảo Cồn Cỏ dâng hương tại Đài liệt sĩ

Đáp lại tình cảm chân thành của Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và các thành viên trong đoàn, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nguyễn Như Tiến và Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ Lê Minh Tuấn khẳng định: “Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện đảo luôn nỗ lực phấn đầu để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; ra sức xây dựng huyện đảo ngày càng phát triển”.

Rời Cồn Cỏ khi mặt trời đã xế chiều. Tàu BP.31.12.01 lượt trên mặt sóng biển mênh mong, dịu êm. Từng đoàn tàu đánh cá của ngư dân hai tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế ngược xuôi khoang đầy tôm cá trong tiếng nói cười rộn rã.

Sóng biển thật dịu êm…

Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dâng hương kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương

Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2024), chiều 25/3 tại nghĩa trang liệt sĩ huyện, Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện Phú Vang đã tổ chức đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Dâng hương kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương
Phú Lộc: Dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Sáng 22/3, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Lộc tổ chức lễ viếng, dâng hương tri ân Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng quê hương Phú Lộc (24/3/1975 - 24/3/2024), kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2024), hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Phú Lộc Dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ
Return to top