Thứ Sáu, 21/12/2018 09:20
(GMT+7)
Thêu Huế ở xứ sở ngàn hoa
TTH - Kể từ sau khi nghệ nhân Hoàng Lệ Xuân, một người thợ thêu Huế đem nghề thêu lên Đà Lạt cách nay chừng 25 năm, xứ sở ngàn hoa có thêm nhiều nghệ nhân, thợ thêu tài hoa. Họ không chỉ làm rạng danh nghề thêu Huế mà còn góp phần đưa thương hiệu thêu XQ vươn xa, khắp trong và ngoài nước.
Hàng năm, để trổ tài, thao diễn nghề, những nghệ nhân thêu khắp nơi tề tựu về Đà Lạt để tổ chức lễ tri kỷ hữu (bạn bè thân hữu) và đây là lần thứ 25 lễ hội này được tổ chức tại đây. Dù ở lễ giỗ tổ, tôn vinh hay tri kỷ hữu thì những nghệ nhân thêu Huế vẫn giữ vị trí trang trọng, họ luôn là đầu tàu trong đào tạo nghề cũng như sáng tạo các chủ đề để nghề thêu dù là truyền thống song không lạc hậu.
THỪA THIÊN HUẾ CUỐI TUẦN xin giới thiệu những khoảnh khắc của nghệ nhân, thợ thêu Huế trong lễ tri kỷ hữu ở xứ ngàn hoa qua góc nhìn của tay máy Khánh Nhật!
Nghệ nhân Đông Nghi đã có 22 năm với nghề thêu
Tỉ mỉ từng đường kim
Truyền nghề
Một tác phẩm được yêu thích
Nghệ nhân thêu Trần Thị Hường, với những bức tranh khổ lớn
Tôn vinh những nghệ nhân thêu Huế
Bài thơ của sư Minh Đức được thợ thêu Huế thêu như lời nhắc nhở nghề