Thừa Thiên Huế cuối tuần Diễn đàn
Thương hiệu Huế - thành phố Festival
TTH - "Không còn nghi ngờ gì nữa, Huế xứng đáng với thương hiệu thành phố Festival.” - Anh bạn đồng nghiệp của tôi đã thốt lên như thế trong cử cà phê sáng tại Vườn Thiên đàng dưới chân cầu Trường Tiền sau hôm khai mạc Festival nghề truyền thống Huế 2011 đẹp như thơ, mà anh cho là “không thể chê vào đâu được”. Cũng từ đây, chúng tôi hoà vào không khí hội hè của Huế trong những ngày Festival...
Con đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu quả là nơi lý tưởng cho sự hội tụ và tôn vinh cây cảnh 3 miền với những vẻ đẹp mê hồn. Hàng ngàn tác phẩm cây cảnh cùng khoe dáng trong một không gian mở. Qua nhiều mùa Festival, con đường đi bộ này đã khẳng định giá trị của mình cho các hoạt động cộng đồng. Công viên bên cầu Trường Tiền cũng là nơi hút hồn bao người bởi những tác phẩm ảnh nghệ thuật của các nghệ sĩ nhiếp ảnh 3 miền. Trước khi đến không gian ẩm thực, du khách có thể ghé xem các triển lãm, trưng bày trên đường Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám... Quảng trường Ngọ Môn vẫn là nơi lý tưởng để quảng diễn, tôn vinh nghệ thuật ẩm thực 3 miền và cả ẩm thực chay của Việt Nam. Không chỉ mới lạ và độc đáo từ các món ăn, các không gian ẩm thực đậm chất truyền thống đã tạo thêm ấn tượng riêng cho các thực khách. Nói như một du khách đến từ Hà Nội: “Huế đã hội tụ những tinh hoa của cây cảnh và ẩm thực Việt; đồng thời tạo cơ hội cho du khách được khám phá, thưởng thức chỉ 1 lần trong đời...” .