Thể thao trong nước

Tiền đạo tuổi 19

ClockChủ Nhật, 12/06/2016 12:53
TTH - Trong lịch sử của bóng đá Huế, Trần Thành là tiền đạo trẻ nhất từ trước đến nay. Không chỉ thế, Thành là một trong hai tiền đạo mũi nhọn của CLB Huế mùa giải 2016 khi đá cặp cùng đàn anh Võ Lý.

Chơi bóng trên đá sỏi

Quê của tiền đạo Trần Thành ở thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy. Thành kể: “Ba em không biết đá bóng nhưng rất mê xem bóng đá. Các giải bóng đá của xã, thị xã ba em không bỏ sót trận mô. Thỉnh thoảng có tiền, ba lại chở em về sân Tự Do xem đội Huế đá. Có lẽ cái duyên với bóng đá của cậu bé Thành bắt đầu từ những lần ngồi trên khán đài như thế...”

Trần Thành – Tiền đạo trẻ nhất bóng đá Huế

Thành nói, lúc nhỏ chỉ mê bóng đá đến quên ăn thôi chứ chưa bao giờ ước mơ sau này mình sẽ là một cầu thủ chuyên nghiệp. Cái thôn kinh tế mới Kim Sơn của Thành cũng không có được một sân bóng đá ra hồn. Nhưng tình yêu bóng đá của những đứa trẻ Kim Sơn thì không hề kém cạnh bất cứ nơi nào.

Những buổi chiều hè, trên đám đá sỏi nhấp nhô, gồ ghề, đôi chân trần của cậu bé Thành không ngừng đạp trên những viên sỏi cứng để tập những pha vờn bóng mềm mại... Thành đưa đôi chân ra và chỉ: “Chắc anh nhìn những vết sẹo này ngang dọc này thì hiểu được từ nhỏ em chơi bóng đá máu lửa như thế nào? Nhưng cũng nhờ được rèn luyện trên những sân bóng lô nhô sỏi đá như thế em mới dễ dàng hòa nhập được với sân chơi bóng đá năng khiếu sau này”.

Trong một lần tình cờ ghé nhà, một người bạn của ba Trần Thành (tên Lực) mê mẩn trước những đường bóng của đứa trẻ vùng bán sơn địa thể hiện. Người đó đã nói với Thành: “ Nếu cháu muốn theo nghề đá bóng, chú sẽ giới thiệu cháu với mấy huấn luyện viên của bóng đá Huế!”.

Thành lúc đó chỉ cười vui và không nghĩ rằng chỉ hơn một tuần sau,  chú Lực đã gọi cho gia đình Thành báo tin HLV Nguyễn Đình Tuấn đã nhận lời cho Thành về Huế để “xem chân”. Bất ngờ hơn, chỉ cần Thành thể hiện một vài động tác với bóng và một vài pha chạy ngắn, HLV Đình Tuấn đồng ý nhận Thành vào tuyến U13 của bóng đá Huế. Lúc đó là mùa hè năm 2010, khi cậu bé Thành vừa học xong lớp 7...

Sức trẻ 19

Tết Bính Thân 2016, đang sum vầy với gia đình thì cầu  thủ trẻ Trần Thành bất ngờ nhận được tin vui từ HL Nguyễn Đình Tuấn: “Con chuẩn bị tinh thần để lên thi đấu cho đội 1! Thầy chúc mừng con, cố gắng lên nhé!”. Thành nói thêm: “Với những gì đã thể hiện ở đội U19 và U21, em tin rồi có ngày mình sẽ được lên chơi ở đội tuyển CLB Huế. Nhưng không nghĩ là lại được các thầy tin tưởng khi chưa tròn 19 tuổi!”

Trong lịch sử của bóng đá Huế, Trần Thành là tiền đạo trẻ nhất từ trước đến nay. Không chỉ thế, Thành là một trong hai tiền đạo mũi nhọn của CLB Huế mùa giải 2016 khi đá cặp cùng đàn anh Võ Lý. Nhận xét về cầu thủ chơi cặp với mình, Võ Lý không ngần ngại nói rằng: “Thành có nhiều tố chất để trở thành một chân sút giỏi. Ở Thành, điểm mạnh lớn nhất đó là sự tự tin, dám cầm bóng đột phá qua số đông cầu thủ đối phương”.

Sau 6 trận thi đấu ở CLB Huế mùa này, Trần Thành ghi ba bàn thắng vào lưới các đội Đồng Nai, Đăk Lăk và Tây Ninh. Một hiệu suất ghi bàn đáng mơ ước của bất cứ tiền đạo mới 19 tuổi nào. Trần Thành nói rằng, bàn thắng trên chấm phạt đền trận gặp Đồng Nai vẫn là bàn thắng làm em xúc động nhất không chỉ vì đó là bàn thắng đầu tiên của em trong màu áo Huế mà còn một lý do khác, là em đã tự tin thực hiện cú sút 11m mặc dù không được phân công trước trận đấu. Kết thúc trận đấu, mấy thầy đã khen em có “cái đầu lạnh” và cần phát huy...

Cao 1m77, nặng 69kg, thuận chân phải và sở trường là những pha bức tốc xộc thẳng vào vòng cấm địa, Trần Thành được nhiều người hâm mộ bóng đá Huế nhắc đến chỉ sau mấy trận đấu. Tuy nhiên ở tuổi 19, Trần Thành vẫn ý thức được rằng mình cần hoàn thiện các kỹ năng chơi bóng nhất là các pha xử lý chân trái và các cú sút xa cũng như nuôi khát vọng và niềm tin được thi đấu cho các đội tuyển trẻ quốc gia...

Đó là tương lai phía trước. Còn bây giờ, cầu thủ trẻ số 20 đang vui cùng những trận đấu với CLB Huế và một niềm vui nữa là: “Vừa rồi nhận được tiền thưởng 10 triệu đồng từ đội bóng, em mang về cho mẹ 7 triệu đồng. Mẹ vui lắm và nói sẽ giữ số tiền này cho con, chỉ cần thấy con được đá banh trên ti vi là mừng rồi”.

Bài, ảnh: Phi Tân

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vòng 14 giải Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024:
Thua Trường Tươi Bình Phước, CLB Huế lại yên phận?

Thêm 1 trận thua 1-2 trước CLB Trường Tươi Bình Phước ở vòng 14, CLB Huế đã bị chính đội bóng này “bỏ lại” với khoảng cách 3 điểm trên bảng xếp hạng Giải Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024.

Thua Trường Tươi Bình Phước, CLB Huế lại yên phận
Vòng 13 Giải Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024:
Thua Long An, CLB Huế “rơi” xuống vị trí thứ 5

Thua 1-3 trước CLB Long An tại vòng 13 giải Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024, đội bóng của ông Nguyễn Đức Dũng đã “rơi” từ vị trí thứ 3 xuống thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Thua Long An, CLB Huế “rơi” xuống vị trí thứ 5
Vượt qua mặc cảm “bóng đá nhà nghèo”

Nửa mùa hạng Nhất đã đi qua và với vị trí top 3, bóng đá Huế đang có một mùa giải trên cả mong đợi. Cụ thể với 17 điểm, các học trò của ông Nguyễn Đức Dũng chỉ xếp sau 2 đội bóng được chỉ đích danh thăng hạng ngay từ đầu mùa giải và không có chi bất ngờ nếu được góp mặt ở sân chơi V. League vào năm sau. Sự thật thì chỉ có SHB Đà Nẵng là vượt trội, còn PVF-CAND cũng chỉ hơn CLB Huế vẻn vẹn 1 điểm và vượt lên ở lượt đá cuối cùng vào cuối tuần qua.

Vượt qua mặc cảm “bóng đá nhà nghèo”
Khép lại lượt đi Giải Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024:
Phút chót, CLB Huế mất ngôi nhì bảng

Chỉ có được 1 điểm trên sân Đồng Nai vào chiều 2/3, thầy trò ông Nguyễn Đức Dũng đành nhìn PVF-CAND vượt lên, chiếm lấy vị trí nhì bảng khi lượt đi Giải Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024 khép lại.

Phút chót, CLB Huế mất ngôi nhì bảng
Chờ đến... dài cổ!

Cùng với CLB Huế đang thi đấu ở Giải hạng Nhất Quốc gia, CLB Thể Công - Viettel ở sân chơi V. League nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ Cố đô, bởi ở đội bóng này có bộ đôi cầu thủ gốc Thừa Thiên Huế là Hữu Thắng và Danh Trung.

Chờ đến  dài cổ
Return to top