ClockThứ Tư, 14/03/2018 09:11

Tình cảnh đáng thương của cháu bé sơ sinh

TTH - Trong tiết trời giá lạnh, khuôn mặt chị Nguyễn Thị Liên (33 tuổi, Nam Đông) đang ngồi ở phòng chờ Phòng Cấp cứu khoa Nhi Bệnh viện Trung ương Huế càng tái xanh và hằn nét lo âu.

Chồng chị, anh Phạm Công Huy đang trong phòng chăm con. Nhiều tháng nay, khi ở Bệnh viện Trung ương Huế, khi ở Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh), họ thay nhau bồng bế chăm sóc cậu con trai thứ 2 Phạm Nguyễn Công Đạt mới chưa đầy tuổi.

Anh Huy và cháu Đạt đang được điều trị tại bệnh viện

Chị Liên kể, khi mang thai đi siêu âm thông tin luôn an toàn. Nào ngờ cháu ra đời chỉ ba ngày đã phải cấp cứu và chịu ca phẫu thuật đầu tiên, do bị chứng tắc ruột bẩm sinh. Đến nay, chưa đầy 6 tháng đã phải trải qua 4 lần phẫu thuật nhưng đều không thành công. Điều đáng lo là sau mỗi lần phẫu thuật thì phần ruột của cháu lại ngắn đi. Cơ thể không hấp thụ hết chất dinh dưỡng, kéo theo tình trạng mất nước, khiến bé rất yếu; suy dinh dưỡng và luôn trong tình trạng đói, ít ngủ và khóc suốt.

Cuối năm 2017, hai vợ chồng đưa bé vào BV Nhi đồng 2 chữa trị. Sau ba tháng điều trị, bác sĩ kết luận, muốn điều trị dứt điểm thì phải nuôi cháu đủ nặng 8kg mới tiến hành phẫu thuật và dự kiến phải phẫu thuật ít nhất ba lần nữa. Chị Liên cho biết, ngoài Đạt, hai vợ chồng chị còn một con gái 4 tuổi đang sống với ông nội tại Phong An (Phong Điền). Gia đình hai bên cũng khó khăn, ban đầu hai vợ chồng còn được giúp đỡ, vay mượn để chữa bệnh cho con, nhưng thời gian kéo dài quá lâu, chút của cải làm được của gia đình đã tiêu hết. Anh Huy làm việc tự do, chị Liên làm ở HTX Nông nghiệp lại nghỉ lâu, kinh phí không đủ để duy trì ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 nên gia đình đưa cháu về Huế điều trị. 

Hiện kinh tế gia đình anh Huy, chị Liên đã gần như kiệt quệ, không đủ tiền mua sữa cho con lẫn tiền chữa bệnh; mong sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Nguyễn Thị Liên. Số ĐT 0123 4336648. Số tài khoản: 4007205027022, Ngân hàng Agribank-CN huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế; hoặc Báo Thừa Thiên Huế, 61 Trần Thúc Nhẫn, TP. Huế. Số ĐT: 0914078282

Bài, ảnh: Phước Châu

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thương tâm cháu bé tử vong do bị trâu giẫm đạp

Sáng 1/11, thông tin từ ông Nguyễn Hữu, Chủ tịch UBND xã Giang Hải (huyện Phú Lộc) cho biết, trên địa bàn xã xảy ra vụ việc thương tâm 1 cháu bé tử vong do bị trâu giẫm đạp, húc vào người.

Thương tâm cháu bé tử vong do bị trâu giẫm đạp
Quản lý sàng lọc 9 bệnh tật bẩm sinh trước sinh và sơ sinh

Trong hai ngày 23 và 24/10, Tổng Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tổ chức hội nghị tập huấn Quản lý sàng lọc mặt bệnh mới trong gói cơ bản của chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị (MRTSCDĐT) trước sinh và sơ sinh.

Quản lý sàng lọc 9 bệnh tật bẩm sinh trước sinh và sơ sinh
Hoàn cảnh đáng thương cần giúp đỡ

Bà Đặng Thị Giơi (Bồng), sinh năm 1969, chồng là ông Nguyễn Đăng Cư, hiện ở tại thôn 5, xã Điền Hòa, huyện Phong Điền bị bệnh hiểm nghèo mà không có tiền chữa trị.

Hoàn cảnh đáng thương cần giúp đỡ

TIN MỚI

Return to top