Văn hóa - Nghệ thuật Tác giả - Tác phẩm
Tình chiến khu
TTH.VN - (TTH) -
Tìm về thăm chiến khu xưa
Đường làng đan bóng nắng trưa, cuối hè
Tịnh không có một tiếng ve
Chỉ nghe gió thổi bờ tre xạc xào…
Ngỡ như tiếng vọng thuở nào
Quân thù khiếp vía khi vào nơi đây
Bao nhiêu xương máu đất này
Đồi Vông, dốc Bóm tháng ngày bên nhau
Sẻ chia hạt muối, cọng rau
Quân – dân cùng một chiến hào phá vây…
Dương Hòa khởi sắc hôm nay
Làm sao quên được tháng ngày xa xưa
Trời dù khi nắng, khi mưa
Tình chiến khu chẳng bao giờ nhạt phai!
Mai Văn Hoan
- Tập thơ mang tên một dòng sông (21/01)
- Mưa ký ức (20/01)
- Mời quý độc giả đón đọc giai phẩm Xuân Tân Sửu 2021 (19/01)
- Hội Báo xuân Tân Sửu 2021 sẽ khai mạc chiều 3/2 (19/01)
- Mời quý độc giả đón đọc giai phẩm Xuân Tân Sửu (18/01)
- Chợ hoa xuân diễn ra cùng lúc ở nhiều địa điểm (18/01)
- Thương Huế ngày mưa (18/01)
- Nói đi, nói lại (18/01)
-
Cổ tự Từ Hiếu sau ngày trùng tu
- Xa xưa vọng về
- Những con đường hoàng mai
- Vương triều Nguyễn với di sản Phật giáo
- Thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở VHTT
- Tái hiện “Vinh quy bái tổ”: Thêm sản phẩm từ du lịch văn hóa
- Trưng bày gần 70 tác phẩm tại triển lãm mỹ thuật học sinh - sinh viên
- Dâng hương kỷ niệm 232 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế
- Tái hiện và bổ sung
- Ra mắt Dàn nhạc Kèn Huế
-
Mời quý độc giả đón đọc giai phẩm Xuân Tân Sửu
- Chợ hoa xuân diễn ra cùng lúc ở nhiều địa điểm
- Cổ tự Từ Hiếu sau ngày trùng tu
- Di sản vào học đường: Nuôi dưỡng niềm tự hào
- Rỗng rang đến hết
- Hội Báo xuân Tân Sửu 2021 sẽ khai mạc chiều 3/2
- Mời quý độc giả đón đọc giai phẩm Xuân Tân Sửu 2021
- Mưa ký ức
- Xa xưa vọng về
- Thương Huế ngày mưa