ClockThứ Ba, 25/07/2017 19:04
Kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017)

Tôn vinh và tri ân gia đình có công với cách mạng

TTH - Tại Lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, Huân chương Độc lập và Biểu dương người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức chiều 25/7, đã có 24 gia đình có công với cách mạng được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba; 24 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” (2 mẹ còn sống được trao tặng); đồng thời, tôn vinh 260 tấm gương tiêu biểu và UBND tỉnh tặng bằng khen 18 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

* Trao tặng, truy tặng 24 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng 

* 24 gia đình đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (bên phải) và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao trao tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho các mẹ Nguyễn Thị Huê và Lê Thị Vân (Phú Lộc)

Tham dự có các ông: Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh, thân nhân các liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các tổ chức và cá nhân làm tốt công tác Đền ơn đáp nghĩa.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao khẳng định, vì nền độc lập, tự do và sự thống nhất, phồn vinh của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, hàng trăm ngàn người con ưu tú của tỉnh Thừa Thiên Huế, mà phần lớn là thanh niên đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc sống của mình cho đất nước.

Hàng chục ngàn người đã ngã xuống trên chiến trường, phải chịu cảnh tù đày, tra tấn dã man của địch, hoặc khi trở về phải mang thương tật suốt đời. Hàng chục ngàn thân nhân liệt sĩ, những bậc ông bà, cha mẹ, những người chồng, người vợ, người con đã mãi mãi không thể gặp lại những người yêu thương nhất của mình. Nhưng chính sự hy sinh, mất mát đó đã làm rạng rỡ quê hương, đất nước, đã ươm những mầm xanh, những chồi non, lộc biếc của hòa bình và khát vọng.

Tinh thần đó luôn sống mãi với quê hương, sống mãi với tình yêu thương của đồng bào, đồng chí mà không có bất cứ thế lực nào khuất phục được. Chúng ta mãi mãi ghi tạc và đời đời biết ơn sự hy sinh, cống hiến to lớn đó và nguyện sẽ sống xứng đáng với những hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

Ông Nguyễn Văn Cao nhiệt liệt biểu dương các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã tận tình thực hiện có hiệu quả thiết thực công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với nước.

Để làm tốt hơn nữa công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị phải tiếp tục tổ chức thực hiện tốt hơn nữa các chính sách ưu đãi khác về chế độ, chính sách và về kinh tế - xã hội đối với người có công, nhất là quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm cho những người có công và con em của họ; giúp đỡ thiết thực và có hiệu quả các gia đình chính sách về vật chất cũng như tinh thần; đồng thời, khẩn trương rà soát, xác minh, giải quyết cơ bản các hồ sơ còn tồn đọng để giải quyết chế độ, chính sách cho những người có công với nước trong năm 2017.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho các gia đình

Tiếp tục phát động sâu rộng hơn nữa phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", toàn dân chăm sóc người có công với nước, thực hiện tốt phương châm "Nhà nước, Nhân dân và những người được hưởng chính sách ưu đãi cùng phấn đấu", làm cho mỗi gia đình người có công "yên ổn về vật chất, vui vẻ về tinh thần và có dịp tham gia hoạt động ích lợi cho xã hội". Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thương binh, bệnh binh, người có công, gia đình có công tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và tham gia các hoạt động xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Với truyền thống và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Thừa Thiên Huế đã chung sức, đồng lòng triển khai nhiều việc làm thiết thực để thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”. Tỉnh thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với bản thân và thân nhân của hơn 100.000 người có công với nước trên địa bàn tỉnh; giải quyết cho hơn 24.000 trường hợp hưởng chế độ, chính sách có công; xây dựng, sữa chữa gần 7.400 ngôi nhà tình nghĩa với tổng kinh phí gần 168 tỷ đồng; tặng hơn 8.000 sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách; vận động các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng, chăm sóc suốt đời tất cả các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống; chú trọng công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, huy động hơn 200 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp, chỉnh trang, tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ, hàng chục nhà bia ghi danh, đền tưởng niệm và các công trình ghi công liệt sĩ khác...

Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con
Bàn giao di vật, kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sĩ

Sáng 15/4, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Lễ bàn giao di vật, kỷ vật của liệt sĩ cho thân nhân 2 gia đình liệt sĩ tại Thừa Thiên Huế.

Bàn giao di vật, kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sĩ
Lòng biển

“Lòng biển rộng đến chừng nào?”. Khôi vẫn thường hỏi thế mỗi khi lang thang trên bãi biển. Tuy chẳng rõ, nhưng với anh biển mênh mông lắm.

Lòng biển
Không thể “nhỏ hơn”

Ngót nghét cả mấy năm nay nội tôi già ốm. Nội một mình ở quê nên cả nhà tôi thay nhau tối về chăm mệ. Nội vẫn đi lại được nhưng tuổi đã 85 nên biết đâu được “trái gió trở trời”, không thể lường hết mọi chuyện xảy ra ba tôi phải làm ngay lịch phân công để đêm nào cũng có người bên cạnh mệ. Lo ăn sáng cho nội, tôi mới phát hiện ở làng Dã Lê quê tôi nằm cạnh Quốc lộ 1A có một quán cháo gạo lứt cá kho tuyệt ngon. Không chỉ nội mà cha con tôi ăn quen nên ai cũng nghiện.

Không thể “nhỏ hơn”
Ngọn hải đăng

Những lá thư anh viết cho tôi đều trên giấy học trò. Giữa thời buổi điện thoại di động, điện thoại bàn, thậm chí chỉ cần có một chiếc điện thoại thông minh với 4G là có thể nói chuyện, nhắn tin cho nhau. Vậy mà, anh vẫn viết thư cho tôi. Anh giải thích: “Hiện tại trên thế giới, người Pháp vẫn viết thư cho nhau, bởi nhìn mặt chữ như nhìn mặt người. Vả lại, chỉ có chữ viết mới có thể nói hết lời yêu thương”. Anh đã tạo cho tôi một thói quen nhận thư vào mỗi tuần. Chính từ những lá thư anh gởi, tôi mới phát hiện ra rằng, người đưa thư trong xóm tôi vẫn phải đưa thư đúng 7 ngày trong tuần. Anh dùng chiếc bì thư bán ở bưu điện để gởi. Nét chữ của anh cứng rắn khác với tính tình hiền dịu của anh.

Ngọn hải đăng

TIN MỚI

Return to top